Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 31 tháng 8, 2020

Xướng họa: GẶP THU



Bài xướng:
Gặp thu...

Se lạnh bên chiều dễ sớm quen
Mải mê con chữ thức chong đèn.
Thơ buồn ngỏ ý từng rơi lệ
Rượu đắng đưa tình khó dậy men.
Người ở quê nhà mơ mấy cuộc
Ta nơi đất khách mộng nhiều phen.
Lá vàng gợi nhớ miền xưa ấy
Đã mấy thu rồi cửa đóng then...?

Vũng Tàu, 30-8-2020.
DUY TIẾN



Bài họa 2:
Chiều thu

Một mình ngắm cảnh cũng từng quen
Khuya vắng bình thơ trước ánh đèn.
Chữ nghĩa chờ ai trà ngọt vị
Văn chương đợi bạn rượu nồng men.
Miền quê mãi nhớ mong bao đợt
Đất lạ vấn vương ước mấy phen.
Nhạt nắng chiều thu nhòa vắng bóng
Mưa ngâu buồn tủi cửa cài then.

Phúc Yên, 30-8-2020
NGÔ TUYỂN



Bài họa 1:
Tình thu

Sang chơi ngày ấy cũng vừa quen
Trời tối lơ mơ mới bật đèn.
Trăng sáng soi đường nhanh cất bước
Sao mai chỉ lối chậm mon men.
Anh nơi đất khách bao chờ đợi
Em chốn quê nhà có lắm phen.
Mong ngóng tình thu về phố cũ
Tháng ngày hết cảnh cửa chờ then.

Vũng Tàu, 30-8-2020.
HOÀNG YẾN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét