Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 16 tháng 11, 2019

Xướng họa: NẶNG NHỮNG CHUYẾN ĐÒ



Bài xướng:
Nặng những chuyến đò

Nặng những chuyến đò vãng sắc mây
Trông về bến cũ nhớ dâng đầy.
Cuộc đời dạy học gieo niềm ước
Sự nghiệp trồng người gặt đức xây.
Chữ đẹp nhân tình thơm sách vở
Trò ngoan đức hạnh thắm duyên thầy.
Cây hằng tỏa bóng công nuôi dưỡng
Gốc nghĩa tươi hồng thỏa mộng say.

AN GIANG (Gia Lai)



Bài họa:
Nặng những chuyến đò

Con đò chở nặng... thấu tầng mây
Chữ nghĩa văn thơ những chuyến đầy.
“Bảo học” xưa cha thường dạy dỗ
“Rèn người” nay mẹ vẫn chung xây.
“Soi đường mở lối” còn ghi dạ
“Trọng đạo tôn sư” mãi nhớ thầy.
Ước mộng cả đời “Ai thắp lửa...”
Ơn người chèo lái bến bờ say.

Vũng Tàu, 15-11-2019.
HÀN NHUỆ CƯƠNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét