Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 11 tháng 11, 2019

Chùm xướng họa: PHỎNG THEO LỜI



Bài xướng:
Cho là còn
(Phỏng lời Đức Phật)

Kính trình các cụ: “Cổ lai hy”:
Tự hỏi mình xem được những gì?
Trước những ngổn ngang từng lặng ngẫm,
Sau bao bề bộn vẫn thầm suy.
Xin đừng để vỡ tình câu: “Thuận”
Chớ vội làm rơi nghĩa chữ: “Tùy”.
Mọi thứ sau cùng đều mất cả,
Chỉ còn lại cái đã cho đi.

NGÔ TOÀN THẮNG





Bài họa 5:
Cõi vô thường

Ngày xưa “Thất thập cổ lai hy”
Hiên tại bách niên chẳng thiếu gì.
Lời dạy tiền nhân cần phải ngẫm
Việc làm hậu thế cũng nên suy.
Thiên nhiên hòa nhập con người thuận
Cuộc sống đổi thay trí lực tùy...
Quy luật vận hành theo vũ trụ
Thịnh hưng mà đến bĩ suy đi.

Vũng Tàu, 21-11-2019.
HOÀNG TẤN ĐẠT



Bài họa 4:
Thủ thường
(Họa đáo vận)

Bền tâm vững chí vậy mà đi
Sướng khổ buồn đau ắt cũng tùy...
Hẳn sống nhiều khi cần lặng ngẫm
Xem đời đẫy lúc phải thầm suy.
Nhưng rồi ảo não thì sao nhỉ...?
Rốt cuộc sầu tư hỏi được gì…?
Xã hội bây giờ đen trắng lẫn
Bao điều khác thuở “cổ lai hy”.

BD, 12-11-2019
PHẠM QUANG CƯỜNG




Bài họa 3:
An nhiên

Vât đổi sao dời bản phục hy
Càn khôn tự cổ chẳng thêm gì.
Bao lần ảo vọng cho hồn ngẫm
Lắm bận mê lầm để dạ suy.
Những tưởng ta bà qua mặc kệ
Nào hay cõi ảo mỗ đâu tùy.
An nhiên tự tại tròn nhân quả
Kiếp nợ vô thường hãy trút đi.

Đà Nẵng, 11-11-2019.
DANH THƯ



Bài họa 2:
Khoe là mất
(Phỏng lời nghệ sỹ Chèo)

Các cụ bên Lào nhủ: “Chữ Hy...(*)
Hát xong ngẫm lại chẳng ra gì...”
Trêu hoa... “con nhện giăng mùng” đợi
Ghẹo nguyệt... “hề mồi sư cụ” suy...
Gánh nước tưới cà “say nhịp đuổi”
“Du xuân” “bình tửu” “vãn canh” tùy.
Tình thư hạ vị “xuông hời” cả
“Đào liễu”… khoe rồi lỡ mất đi...

(*) Theo tiếng Lào có nghĩa tục.
Vũng Tàu, 11-11-2019.
HÀN NHUỆ CƯƠNG



Bài họa 1:
Nợ phải trả
(Phỏng lời Thánh nhân)

Sự thế xoay vần: “Bản phục hy”(*)
Điều hay, lẽ phải muốn ra gì...
Chớ nên dấu dốt, lười tu dưỡng
Đừng vội khoe tài, ngại ngẫm suy.
Cái đã am tường luôn có hạn
Phần chưa hiểu biết cũng không tùy.
Mấy ai thoát khỏi vòng vay mượn
Trót nợ… xin người hãy trả đi.

(*) Hiếm khi trở lại nguyên bản (bản gốc).
CAO BÁ TOÀN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

1 nhận xét: