Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 13 tháng 11, 2019

Xướng họa: HỒNG SEN

(Ngũ độ thanh; Lục thanh thủ; Ngũ thanh vận)



Bài xướng:
Hồng sen

Bên hồ ngắm những nụ hồng sen
Nét đẹp bừng xinh giữa cảnh đèn.
Giữ nhụy luôn ngời không ám bẩn
Ươm đài mãi sáng chẳng sờn đen.
Đồng bên thửa cạn thân vờn nắng
Ruộng dưới bùn dơ bữa thải phèn.
Phẩm hạnh cao vời nhân đức trỗi
Ru đời thánh thiện để người khen.

BÙI TẤN HOÀN



Bài họa: 
Thắm đài sen

Tô hồng rực rỡ thắm đài sen,
Nắng tỏa ngày, đêm nguyệt dõi đèn.
Dưỡng nhuỵ hương ngời chi nhuốm bẩn,
Chăm nhành sắc ngợi chẳng nhoà đen.
Bình minh dạ thỏa khơi tràn nắng,
Tối mịt hồn say khởi giũ phèn.
Ước nguyện ban đời muôn nẻo trỗi,
Tâm hường lễ Phật khắp miền khen!

TÔN TUẤN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét