Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 11 tháng 11, 2019

Nghệ sỹ và "lưỡi bò"

         Triển lãm nghệ thuật đương đại Đông Nam Á, với sự tham dự của hàng trăm nghệ sĩ, công chúng đã khai mạc chiều 09-11-2019 tại Bảo tàng Nghệ thuật của Đại học Nghệ thuật Nam Kinh (AMNUA), Trung Quốc. Nghệ sĩ Trần Lương đã thông báo kêu gọi nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các nghệ sĩ chủ chốt ở các nước Đông Nam Á cùng tẩy chay triển lãm, nếu BTC để poster quảng bá in hình đường lưỡi bò. Yêu cầu chính đáng của anh buộc BTC triển lãm phải thay poster có in hình “đường lưỡi bò” phi pháp.



Nghệ sỹ và “lưỡi bò”

Nghệ sỹ Trần Lương cắt lưỡi bò
Phen này “bạn tốt” lại đâm lo...
“Nam Kinh đại học” đành quăng bỏ
“Trung Quốc toàn đồ” vội đốt cho...
Sáng suốt trung thành ra mặt đọ
Nhiệt tình cương quyết đấu tay bo.
Mọi người ai cũng noi gương đó
“Nghệ thuật bảo tàng” cũng phát ho.

Vũng Tàu, 11-11-2019
CỬ CHẾ




Cắt lưỡi bò

Nghệ sĩ Trần Lương với “lưỡi bò”
Ngay sàn triển lãm giữa Kinh đô.
Vào nơi đất chiệc danh không hổ
Giữa chốn quan triều dạ chẳng lo.
Biên giới, thềm khơi đà sáng tỏ
Hoàng Sa, Tư Chính chớ quanh co.
Chủ quyền, sông núi muôn đời rõ
Phải cắt ngay đi – cái lưỡi bò...!

TP Bà Rịa, 11-11-2019.
TÚ RÂU




Coi chừng... lưỡi bẩn

Tam Sa lưỡi bẩn... thứ đầu bò
Độ chế khuôn hình tớ chẳng lo!
Bản mộc ngày xưa sao vứt bỏ?
Vài trang giấy lộn chớ khoe cho!
Phè môi vẽ láo đòi so đọ
Bỡn mắt tô vầy muốn đấu bo?
Vạn kiếp ê chề gương tày đó,
Coi chừng nuốt nhục lại... hen ho.

Đà Nẵng, 12-11-2019.
DANH THƯ



Dốt tựa bò

Cái loại tham lam dốt tựa bò
Đường vòng chín đoạn vẽ... thêm lo.
Sóng gầm hiệp ý thề đem bỏ
Người thét đồng lòng quyết... phải cho...
Chắt lão vẫn hay đang sẵn đọ
Cha mày thừa biết dám rằng... bo.
Còn giương nghệ thuật trò ngu đó
Thêm lưỡi ai mà nói đỡ ho...

Hà Nam, 13-11-2019.
Nghè HÀ NAM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét