Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 12 tháng 11, 2019

Chùm xướng họa: ĐÓN ĐÔNG VỀ



Bài xướng:
Chợt đông

Thêm nữa mùa đông nữa lại về
Thương mình một chút, chút thương quê.
Sao dời vật đổi khôn bày tỏ
Tóc rụng sầu loang khó giãi dề.
Đợi tết mai vàng buồn biếng nở
Làm thơ tứ nhạt ngại sầu mê.
Sẻ chia vắng bạn lòng hoang hoải
Chẳng lạnh phong sương cũng não nề...!

Sài Gòn đêm khó ngủ, 11-11-2019.
NGUYỄN KHẮC KHOAN





Bài họa 3:
Cảm đông

Nhìn mây gió cảm rét đang về
Khắc khoải canh dài nỗi nhớ quê.
Đất Bắc qua rồi mùa nắng nỏ
Trời Nam vẫn đó tiết mưa dề.
Ai về cố xứ nương trời mộng
Ta dạt sông hồ cập bến mê.
Đếm giọt sương chiều lòng thổn thức
Đường xa trở lại... có chi nề.

Vũng Tàu, 12-11-2019.
PHẠM LONG SƠN



Bài họa 2:
Đầu đông

Đầu đông mình hẹn sẽ quay về
Đất Tổ ai người đi chốn quê...!?
Nam bộ hổm rày mưa bão nổi
Trung du chắc cũng rét câu dề.
Vụ này có lẽ mùa đương gặt
Ngoài đấy đâu còn cảnh nón .
Gửi chút nắng vàng nơi xứ biển
Hòa thơ đồng điệu cảm không nề...!

Vũng Tàu, 12-11-2019.
HÀN NHUỆ CƯƠNG



Bài họa 1:
Chớm đông

Cành thu trơ trọi đón đông về
Dặm khách ta – người chợt nhớ quê.
Tết Bắc cam đành mưa lạnh lẽo
Xuân Nam cũng chịu cảnh dầm dề.
Mai vàng hết nụ nương thân bại
Đào đỏ trơ cành giận tiết mê.
Chia sẻ nỗi niềm tình quý hữu
Đọc thơ, cảm xúc... họa đây nề...!?

TX Phú Mỹ, 12-11-2019.
LÊ GIAO VĂN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét