Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 15 tháng 11, 2019

Chùm xướng họa: VUI BÓNG ĐÁ

Niềm vui của cổ động viên sau trận Việt Nam thắng UAE 1–0 trên sân Mỹ Đình, tối 14-11-2019.



Bài xướng:
Quên bác nhá!
Ghi nhanh lời tâm sự của gã xe ôm Bế Văn Mạch(*) với người bán xăng Phác Hằng Tự(**).

Bác đổ đầy bình xăng... bác nhá!
Em về... Rét nhỉ...! Mai không đá.
Việt Nam tiến bộ thấy là ghê
Tây Á thụt lùi nom hãi quá.
Mai mốt gặp nhau ráng tập nghe
Sang năm hội ngộ nhớ đừng phá.
Cũng vì... Thẻ đỏ vội thò ra...
Biết thế... thôi mà... quên bác nhá!

Xăng đầy, chừ cậu xuôi đò nhá!
Hẹn gặp, sang năm mình lại đá.
Ả Rập thua... rồi lắm kẻ c
Việt Nam tiến... sẽ nhiều anh phá.
“Thuyền to sóng lớn”, phải lo xa
“Cả giận mất khôn”, đừng thái quá.
Thẻ đỏ... tôi mừng, ông vội la...
Thôi thì... tạm gác... xuôi đò nhá...!

(*) Bế Văn Mạch: Phiên âm tiếng Việt tên HLV đội tuyển UAE Lambertus Bert Van Marwijk.
(*) Phác Hằng Tự:  Phiên âm tiếng Việt tên HLV đội tuyển Việt Nam Park Hangseo.
Vũng Tàu, 15-11-2019.
Cử Chế HÀN NHUỆ CƯƠNG



Bài họa 2:
Dự đoán Việt Thái

Kẻ sợ thằng run rồi nữa nhá...!
Ngày mai thể hiện tinh thần đá.
Luôn bền bỉ Dũng, Hậu,... chuyền ban
Vẫn dẻo dai Toàn, Linh,... đột phá.
Lúc đội vào sân nghĩ chẳng vừa
Khi còi mãn cuộc trông nhiều quá.
Hôm này Thái “Một” tuyển mình “Hai”(*)
Để họ thêm phần kinh hãi nhá...!

Ngày mai thể hiện cùng nhau nhá...!
Cổ động viên hò reo bữa đá.
Gặp Thái tài năng vẫn phải rèn
Vào World kỷ lục chưa từng phá.
Dân Hà Nội nghĩa thắm nhiều hơn
Cảnh Mỹ Đình sao vàng đẹp quá.
Cả nước giờ đây mãn nguyện nhìn
Muôn đường chở bão mừng vui nhá...!

(*) Dự đoán tỷ số trận đấu Việt Nam 2 – Thái Lan 1.
18-11-2019.
GIANG ACB



Bài họa 1:
Đừng kiêu nhá!
Tổng hợp nhanh tâm sự của cổ động viên đội tuyển bóng đá Việt Nam trước khi thi đấu với Thái Lan.

Ngôi đầu bảng cũng đừng kiêu nhá...!
Nghỉ mệt dăm ngày ta sẽ đá.
Bởi vững tinh thần bạn ngán hơn
Do bền thể lực mình hăng quá!
Nghe lời huấn luyện chẳng hề sai
Nể mặt liên đoàn không nỡ phá.
Bản lĩnh quân Rồng quyết trị Voi
Sân nhà cổ động viên đầy nhá...!

Nghỉ mệt xong rồi sung mãn nhá...!
Điềm nhiên mở trận kiên cường đá.
Công thành: bẫy tránh, nhiệt tình vây
Giữ cửa: banh vào, điêu luyện phá.
Tướng Nhật(*) chau mày: Quả hãi ghê!
Sư Hàn(**) mỉm miệng: Ồ vui quá!
Dân lành xứ Việt thỏa niềm mê
Hẹn cả ra đường đi bão nhá...!

(*) Tướng Nhật: Nishino Akira, người Nhật Bản, HLV đội tuyển bóng đá Thái Lan.
(**) Sư Hàn: Thầy Park Hangseo, người Hàn Quốc, HLV đội tuyển bóng đá Việt Nam.
Taiwan, 16-11-2019.
NGÔ BÍCH THUẬN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét