Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Lê Ngọc Mai. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Lê Ngọc Mai. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 15 tháng 6, 2021

Vẹn nguyên

Cảm đề bài thơ MỢ TÔI của Lê Ngọc Mai.

 

Bậu về quê ngoại buổi chiều nay

Gốc rạ ngổn ngang đội luống cày.

Gian giữa ngời câu... Thầy vẫn đó

Chái hồi vẳng tiếng... Mợ còn đây.

Quê chồng nắng lửa trời ngâu đã...

Quãng chợ quần nâu váy lĩnh đầy...

Ngẫm tuổi còn son nhà vắng bóng

Vãn mùa nguyên vẹn thuở thơ ngây.