Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 23 tháng 4, 2020

Chùm xướng họa: LÊN YÊN TỬ



Bài xướng:
Cáp treo Yên Tử

Ngược chùa Yên Tử bớt gian nan
Bởi sẵn cáp treo vượt dốc ngàn.
Lướt gió vi vu làn gió thổi
Lùa mây xào xạc áng mây tan.
Lúc lên khép lại đùa vui vẻ
Lần xuống cời ra mỉm chứa chan.
Vun vút tầng cao thầm ngưỡng mộ
Thỏa lòng du khách tới tham quan.

Vũng Tàu, 22-4-2020.
HOÀNG YẾN



Bài họa 2:
Lên chùa Yên Tử

Dốc đá lên chùa một quãng... nan”!
Mình leo Yên Tử vượt mây ngàn.
Trèo non khấp khởi tình non đm
Cưỡi gió tung hoành nghĩa gió tan.
Mộng tới rồi đi... duyên mãi đượm
Duyên tìm sẽ đến... mộng thường chan...
Thiền môn... những tưởng cầu an tịnh
Ý vọng vô thường... ch chủ quan.

Vũng Tàu, 23-4-2020.
HÀN NHUỆ CƯƠNG



Bài họa 1:
Vượt non ngàn

Vượt đỉnh ô dù... lại mũ nan
Ngại chi mưa gió với non ngàn.
Em lên đon đả tình hương đượm
Anh xuống tung hoành mây gió tan.
Trọn nghĩa chung tàu mong tới độ
Xa tình riêng cáp mộng sao chan...
Ta mơ như thể vang trời đất
Mãi vượt muôn trùng chẳng chủ quan.

Vũng Tàu, 22-4-2020.
DUY TIẾN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét