Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 21 tháng 4, 2020

Xướng họa: TOAN TÍNH



Bài xướng:
Toan tính

Tính bài “mượn gió bẻ măng” chi
Bành trướng tim đen lộ mặt phì.
“Yêu sách chủ quyền” anh đuối lý
“Danh xưng tiêu chuẩn” ngộ phòng khi...
Biển Đông ngang ngược lời thô bỉ
Nam Hải ngoa ngôn tiếng bấc chì.
Ông quyết phen này mua kéo, chỉ,...
Khâu mồm, cắt lưỡi, chặn đường đi...

Vũng Tàu, 21-4-2020.
Cử Chế HÀN NHUỆ CƯƠNG



Bài họa:
Coi chừng nhé!

Lũ cướp họ Bành lấy cớ chi
Lòng lang dạ sói mặt to phì.
Đất liền cố lấn gây nhiều đợt
Biển đảo chiếm dần phá lắm khi.
Cậy thế đàn anh lòng đen tối
Mang danh nước lớn dạ thâm chì.
Ngoa ngôn làm bậy coi chừng nhé
Cắt tiệt lưi bò... hết lối đi...

Vũng Tàu, 21-4-2020.
VÕ QUANG CẢNH

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét