Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 25 tháng 4, 2020

Bầu sữa trời ban



Bầu sữa trời ban
(Chuyển thể Đường luật từ lời thơ Lục bát của Chí Anh)

Ô kìa! Ngay trước cửa nhà tôi
Quả núi đằng xa cũng xếp đôi…
Ngó trước nhũ cao như nón đội
Nhìn qua rừng thấp đúng nương đồi.
Bình minh thức dậy xua đêm tối
Bầu sữa ban cho trải cuộc đời.
Vẫn thế ngàn năm mình bước tới
Cao xanh sừng sững đỉnh mây trời.

Vũng Tàu, 25-4-2020.
HÀN NHUỆ CƯƠNG


Nguyên tác:
Bầu sữa trời ban

      Ô kìa! Ngay trước nhà tôi
Núi kia cũng xếp một đôi tạo bầu.
      Xung quanh xanh thắm một màu
Nhũ cao mây trắng che đầu làm duyên.
      Bình minh nắng sớm nhô lên
Vén mây để lộ thiên nhiên một tòa.
      Màu xanh đẹp mịn làn da
Ngàn năm vẫn thế phô ra giữa trời.
      Biểu trưng người mẹ cuộc đời
Đôi bầu sữa đã nuôi tôi tháng ngày.

Phú Lạc Phố, 25-4-2020.
CHÍ ANH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét