Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Trần Huệ An. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Trần Huệ An. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 7 tháng 8, 2021

Gái nhà quê

 

Từ thuở còn thơ đảm mọi bề

Việc nhà, đồng áng vốn say mê.

Nước non có giặc, tay cầm súng

Già lão yêu thơ, thích hội hè.

Thứ Hai, 12 tháng 4, 2021

Ngày xưa

 

Thứ Bảy ngày xưa cảnh vợ chồng

Về thăm nội ngoại... tắt triền sông.

Bờ đê xe đạp vương màu lúa

Ríu rít cười vui hạnh phúc nồng.

Thứ Bảy, 10 tháng 4, 2021

Tươi sức trẻ

Chúc mừng sinh nhật chú Nhật Minh sáu mươi xuân.

 

Chúc mừng chủ nhiệm sáu mươi xuân

Phong độ dung nhan ngỡ tứ tuần...

Hạnh phúc gia đình tươi sức trẻ

Thơ Đường đối ngẫu tứ vang ngân.

Chủ Nhật, 28 tháng 2, 2021

Rạng đất trời

 

Trăng tỏ Nguyên Tiêu sáng tuyệt vời

Vần thơ vọng mãi... Bác Hồ ơi...!

Còn đây Việt Bắc bừng tia nắng

Vẫn đó dòng Thương dậy sóng khơi.

Cảnh cũ rau măng bùi ấm dạ

Tình xưa cháo bẹ ngọt đằm môi.

Non sông khát vọng ngời muôn thuở

Đẹp mãi vần thơ rạng đất trời.

Thứ Bảy, 27 tháng 2, 2021

Hoa và người lính

 

Mùa xuân cảnh đẹp tựa thiên đường

Ngào ngạt trăm hoa tỏa sắc hương

Hay ở trong lòng người chiến sĩ

Dâng đời nhiệt huyết vẹn tình thương.

Thứ Tư, 2 tháng 9, 2020

Rạng ngời



Ba Đình... Bác giữa triệu công nông
Phấp phới cờ bay rực ánh hồng
Vệ quốc chung lòng đi cứu nước
Mồng Hai tháng Chín rạng non sông.

Thứ Hai, 3 tháng 8, 2020

Vững niềm tin



Có Đảng dẫn đường góp ý hay
Toàn dân đoàn kết chẳng lung lay.
Đánh tan Cô-Vít không lùi bước
Rạng rỡ cờ hồng phấp phới bay.

Thứ Năm, 18 tháng 6, 2020

Hè nhớ



Ve sầu rả rích tận tầng không
Báo hiệu hè sang đỏ phượng nồng.
Nhớ tới trường xưa thời mực tím
Nhìn về lớp cũ thuở khăn hồng.
Thầy cô ấp ủ tương lai sáng
Bè bạn mơ màng hạnh phúc trong.

Chủ Nhật, 24 tháng 5, 2020

Bạn đã xa

Tặng T. Đ. Đ.



Phút chốc chia lìa phải cách xa
Âm dương chỉ có thế thôi mà...
Vẫn còn nhớ thuở đồng đơm tép
Hay đã quên thời lớp hát ca.
Lửa đạn dấn thân cùng đuổi giặc
Bình yên dốc sức dựng xây nhà.

Thứ Năm, 21 tháng 5, 2020

Khát vọng



Trước cửa xanh tươi một khóm nhài
Vẫy đùa với gió đẹp lòng ai.
Rung rinh sắc đượm trong sương sớm
Ngào ngạt hương nồng dưới nắng mai.
Nẩy lộc đâm chồi vươn nụ biếc
Chào xuân đón hạ ngát bông cài.

Thứ Hai, 18 tháng 5, 2020

Bác chẳng xa



Năm mốt xuân rồi Bác chẳng xa
Nước non sáng chói đức bao la.
Vườn rau vẫn ấm bàn tay Bác
Ao cá còn vương bóng dáng Cha.
Chí lớn vì Dân gìn giữ nước
Tài cao với Đảng dựng sơn hà.

Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2020

Mùa hè



Lửa đã đơm bông rực phượng hồng
Ve sầu rả giọng dưới tầng không.
Bàng xanh đón nắng trời trong vắt
Ấm áp trường vui khát vọng nồng.

Thứ Ba, 12 tháng 5, 2020

Một thời



Lòng nhớ quê xưa mái rạ nghèo
Cau vàng trĩu quả lá nghiêng reo.
Đường về nắng trải mềm hương cỏ
Ngõ qoẹo rơm phơi ấm sắc rêu.
Vẫn đó cây đa vờn gió sớm
Và đây giếng nước ngóng mây chiều.

Thứ Sáu, 24 tháng 4, 2020

Còn đây kỷ niệm

Nhân chuyến về thăm quê hương Đất Đỏ.



Hoàng hôn rủ bóng gió vờn cây
Gợi nhớ quê hương cảnh ngất ngây.
Khói biếc rừng vây hằn mái lá
Tràm xanh tóc xõa thắm làn mây
Tuổi thơ đèn sách vui tình bạn
Khôn lớn mũ sao vẹn nghĩa thầy.

Chủ Nhật, 19 tháng 4, 2020

Chùm xướng họa: ĐẸP GIẤC MƠ

Mừng tuổi thầy Vũ Duy Tiến.



Bài xướng:
Đẹp giấc mơ

Tuổi tám nhăm rồi tưởng giấc mơ.
Qua Binh đến Giáo lại làm Thơ.
Ông bà mẫu mực tâm thêm tỏ
Con cháu hiếu trung đức chẳng mờ.
Trọn kiếp đò ngang tằm nhả kén
Một đời sách bút nhện buông tơ.