Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 7 tháng 4, 2021

Chùm xướng họa: BẾN SÔNG QUÊ

Tặng Thụy Thắm...

  

Bài xướng:

Bến sông quê

 

Chiều tà rực đỏ bến sông quê

Nối nhịp nông thôn mới đã về...

Nhớ cảnh năm xưa đò mãi gọi

Thương ngày thơ ấu tuổi còn mê...

Chiều nay ráng tỏa êm đềm vọng

Bến cũ dừa buông rạng rỡ kề...

Nhắn nhủ hôm nào sang ghé bậu

Ta mình chạm chén họa thơ quê...!

Vũng Tàu, 07-4-2021.

HÀN NHUỆ CƯƠNG

 

 

Bài họa 4:

Bến quê

 

Thuở ấy tần ngần ở bến quê

Chia tay đâu có hẹn ngày về.

Bao mùa chiến dịch không sờn chí

Một lá thư nhà cũng sướng mê.

Nguyện ước hòa bình xây hạnh phúc

Cầu mong thống nhất chụm vai kề...

Ráng chiều gợi nhớ thời xa vắng

Ký ức bồi hồi vọng bến quê.

Cẩm Khê, 10-4-2021.

TRẦN XUÂN

 

 

Bài họa 3:

Thắm tình quê

 

Cây cầu nối nhịp giữa miền quê

Để bạn tương giao sớm tối về.

Lữ khách đò xưa hằng luyến nhớ

Hành hương cầu mới đắm hồn mê.

Đôi bờ một thuở mình xa cách

Một dải ngày nao bậu cận kề.

Thi hữu duyên tình thêm kết gắn

Nặng lòng thơ phú thắm tình quê.

Thanh Ba, 09-4-2021.

PHẠM ĐÌNH LẠN

 

 

Bài họa 2:

Nhớ quê

 

Nhung nhớ bao rồi thỏa bước quê

Bâng khuâng trong dạ mỗi khi về.

Nào đồng lúa chín phô thăm thẳm

Đây nước sông cường tắm mải mê.

Dõi thấy vườn xuân hoa nở khắp

Nhìn lên trời lộng gió lan kề.

Ôi chao khoan khoái tình như mộng

Còn thú nào hơn... trở lại quê.

Vũng Tàu, 09-4-2021.

DUY TIẾN

 

 

Bài họa 1:

Ngát hương quê

 

Xuân chiều hoa bưởi ngát hương quê

Tiếng nhạc âm vang đã vọng về.

Ngắm cánh buồm trôi lòng quyến luyến

Nhìn dòng sông chảy ý say mê.

Nắng nhòa nhạt nắng xa vời vợi

Mây lững lờ mây ở cận kề.

Mong đợi thi nhân vui họa nhé

Xuân chiều hoa bưởi ngát hương quê.

TX Phúc Yên, 09-4-2021.

NGÔ CHÍ TUYỂN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét