Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 6 tháng 4, 2021

Chùm xướng họa: CHIỀU...

  

Bài xướng:

Chiều...

 

Chiều về bóng ng mọng tà dương

Một thoáng hanh hao đổ giữa đường.

Trước mặt... trời cao đùa nắng ấm

Trên đầu... tuổi hạc dõi màn sương.

Hít vào hơi thở xem chừng... nhẹ

Nhìn lại dấu chân thử ngẫm... thường.

Chẳng biết chương nào gieo ái mộng

Từng ngày lặng lẽ gạn tình thương.

Vũng Tàu, 06-4-2021.

HÀN NHUỆ CƯƠNG

 

 

Bài họa 8:

Vượt đại dương

 

Vững lái con tàu vượt đại dương

Phong ba bão táp vẫn lên đường.

Ngại chi biển cả nhiều tia nắng

Chẳng quản sóng ngầm lắm giọt sương.

Chí vững tâm bền đi đúng hướng

Gan vàng dạ sắt bước phi thường.

Trai tài sốc nổi như cơn lốc

Tuổi tác bao nhiêu vẫn dễ thương.

Vũng Tàu, 10-4-2021.

HOÀNG YẾN

 

 

Bài họa 7:

Nắng chiều

 

Chiều nắng nhạt nhòa nhuộm ánh dương

Hoa thơm thoang thoảng ngát bên đường.

Trời xanh xanh thẳm vờn mưa nắng

Mây trắng trắng buồn bỡn tuyết sương.

Nhớ lại bao năm ngời đạo lý

Sao quên những buổi sáng luân thường.

Cuộc đời thanh thản lòng nhân ái

Trọn nghĩa ân tình dạ mến thương.

TX Phúc Yên, 09-4-2021.

NGÔ CHÍ TUYỂN

 

 

Bài họa 6:

Hoàng hôn

 

Trời tím mây hồng phủ ánh dương

Cây im bóng ng chiếu con đường.

Ngày tàn ngõ hẹp đong đưa gió

Đêm tối hẻm nghèo lất phất sương.

Nhộn nhịp dân làng vui cảnh mới

Hân hoan trẻ nhỏ thích xuân thường.

Hoàng hôn thư giãn tình nhân ái

Bạn đến chuyện trò nghĩa mến thương.

Tiền Giang, 07-4-2021.

LÊ NGŨ NAM PHONG

 

 

Bài họa 5:

Hoàng hôn

 

Đỏ tím hoàng hôn tựa hướng dương

Dáng ai vội vã bước trên đường.

Sau lưng tỏa vãn triền mưa nắng

Trước mặt giăng mờ cảnh khói sương.

Thiên tạo ngàn năm luôn bất biến

Nhân sinh vạn thuở vốn vô thường.

Ngày ngày lặng lẽ... bền nhân đức

Góp nhặt cho đời một chút thương.

Phố Chủ Chè, 07-4-2021.

NGUYỄN CHÍ ANH

 

 

Bài họa 4:

Đời dâu bể

 

Đợi phía hoàng hôn nhạt ánh dương

Hơi thu chừng đã đẫm bên đường.

Lối về dẫu có nhòa nhân ảnh.

Điểm đến nào hay lặng gió sương.

Chớ nghĩ vui buồn nơi cát bụi

Đừng than sướng khổ cõi vô thường.

Trăm năm vẫn biết đời dâu bể

Cuộc sống đong đầy nỗi nhớ thương!

Sài Gòn, 06-4-2021.

Ún Mường ĐINH THANH HIỀN

 

 

Bài họa 3:

Cảnh già

 

Đỉnh núi trăng tàn đợi ánh dương

Ngày xuân nắng phủ ngập con đường.

Hoa đùa bướm lượn vờn trong gió

Phượng ghẹo loan hờn ngả dưới sương.

Xế bóng nhìn theo lòng ngán ngẩm

Quang mây dạo bước lẽ thông thường.

Già nua vẫn mộng trời luôn sáng

Bớt nỗi ngậm ngùi khỏi tiếc thương.

Cẩm Khê, 06-4-2021.

PHAN THỊ ĐÊ

 

 

Bài họa 2:

Chiều buông

 

Le lói buông chiều một ánh dương

Bóng ai thấp thoáng bước trên đường.

Nghiêng đầu mái bạc đùa mưa nắng

Lê gót chân chồn trải gió sương.

Mấy cuộc bể dâu âu cũng... nhẹ

Bao nhiêu trải nghiệm bấy ư... thường.

Còn thơ còn bạn khơi vần mộng

Xướng họa gieo mầm nảy tứ thương.

 

Cẩm Khê, 06-4-2021.

TRẦN XUÂN

 

 

Bài họa 1:

Tâm thiện

 

Mỗi buổi buông chiều lịm ánh dương

Bóng ai chênh chếch tỏa cung đường.

Bao ngày mưa đổ chân dầm nước

Lắm bận đêm tàn tóc gội sương.

Hẳn thấu đời vay là có hạn

Quả hay kiếp tạm sẽ vô thường.

Chúng sinh hoan hỷ nhờ tâm thiện

Gieo một khắc giờ vạn chữ Thương.

Sài Gòn, 06-4-2021.

NGUYỄN THÚY HẰNG

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét