Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 9 tháng 4, 2021

Chùm xướng họa: VUI HƠN

  

Bài xướng:

Vui hơn

 

Chơi thơ về lại thấy tình hơn

Hết cả buồn đau lẫn giận hờn.

Kẻ xướng ngọt ngào khơi góc cạnh

Người ngâm chan chứa tạo nguồn cơn.

Câu thơ vọng tới vang dòng chữ

Nét nhạc rung lên dậy tiếng đờn

Thề quyết lần sau đi sớm nữa

Cùng bè bạn đủ... chẳng cô đơn...

Vũng Tàu, 09-4-2021.

VŨ DUY TIẾN

 

 

Bài họa 2:

Khoái hơn

 

Đường luật bén rồi bỗng khoái hơn

Cùng nhau xướng họa có chi hờn...!?

Tròn niêm khởi tứ... vui từng vận

Hạ huyết chan niềm... khỏe mỗi cơn.

Tuổi hạc mong thầm đôi cánh võng

Tình thương vọng mãi một cung đờn.

Trong lòng thổn thức vần thơ bạn

Ghé hội giao hòa... nỗi lẻ đơn...

Vũng Tàu, 10-4-2021.

HÀN NHUỆ CƯƠNG

 

 

Bài họa 1:

Thích hơn

 

Đội mũ nồi đen thấy đẹp hơn

Ngồi đâu cũng bạn, lấy đâu hờn.

Vũng Tàu mát mẻ không dông tố

Ô-Cấp trong lành chẳng bão cơn.

Bản nhạc khi trầm vang khúc hát

Tình ca lúc bổng vọng cung đờn.

Tâm hồn bay bổng trong trời đất

Cuộc sống thanh bình hết lẻ đơn...

Vũng Tàu, 10-4-2021.

HOÀNG YẾN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét