Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 7 tháng 4, 2021

Xướng họa: TÔM HÙM

 

Bài xướng:

Tôm Hùm

 

Uy nghi kiếm nhọn dắt trên đầu

Tua tủa quanh mồm một mớ râu .

Tiếng Cọp thất kinh phường cáo thỏ

Tên Hùm khiếp vía lũ bò trâu.

Chiên vàng món hốt nơi bàn nhậu

Hấp chín mồi ngon chốn tửu lầu.

Chỉ tiếc quy trình phân lộn ngược...

Anh hùng danh hão ngẫm mà đau.

TX Phú Mỹ, 06-4-2021.

NGUYỄN HUY VỤ

 

 

Bài họa:

Trên đầu

 

Cái chuyện phân dơ để đỉnh đầu

Tôm Hùm hẳn khoái đến rung râu.

Uy nghi là thế hơn như Cọp

Phong độ tưởng chừng chẳng kém Trâu.

Cũng lúc thân tàn trơ dưới vỏ

Còn khi càng cứng bẻ trên lầu.

Chỉ là ra vẻ ta đây… gớm!

Thực sự làm mồi mới thấy đau.

Vũng Tàu, 06-4-2021.

VŨ DUY TIẾN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét