Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 4 tháng 4, 2021

Mượn cõi thơ chơi

Cảm ơn bác Lê Giao Văn.

 

Rượu uống về nhà mới kịp say

Cái duyên nghiên bút chứa chan đầy.

Quảng Nam mảnh đất tình sâu thẳm

Phú Mỹ con người nghĩa ngất ngây.

Nét chữ tâm tư thường tỏ rõ

Câu thơ cốt cách dễ phơi bày.

Một đời hồ dễ tìm tri kỷ

“Mượn cõi thơ chơi”(*) tạm kiếp này.

 

“Mượn cõi thơ chơi” tạm kiếp này

Vui cùng hoa nguyệt gió mây bay.

Thuyền sang bến giác tìm chân mỹ

Bút bỏ đường mê bỏ vẽ bày.

Thơ Thánh ngâm nga buông mộng huyễn

Rượu trần nhấm nháp dỗ cơn say.

Giữ gìn nề nếp xưa tiên tổ

Văn bút không quên gốc cấy cày.

(*) Tên tập thơ của bác Lê Giao Văn.

TX Phú Mỹ, 04-4-2021.

NGUYỄN HUY VỤ

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét