Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 10 tháng 4, 2021

Chùm xướng họa: MƯỜI MỘT THÁNG TƯ

Ngày 11 tháng 4 là ngày thứ 101 trong mỗi năm thường (ngày thứ 102 trong mỗi năm nhuận). Còn 264 ngày nữa trong năm... Chúc mừng tất cả những quý vị có chung ngày sinh 11-4.

 

Bài xướng:

Sáu ba tự trào

Ngày 11-4-2021, nhân dịp tròn 63 tuổi, tôi có bài thơ nói về ngày sinh của mình, kính mời các thi hữu gần xa cùng vui họa.

 

Mười Một tháng Tư lại tới rồi

Sáu ba niên chẵn sống trên đời.

Tuổi cao rèn luyện gìn phong độ

Hưu trí an vui giữ nụ cười.

Thơ phú giao lưu tình chẳng cạn

Gia đình hạnh phúc nghĩa khôn vơi.

Nam Tào soát sổ cho qua nhé

Để tớ còn suy ngẫm thế thời.

Phú Thọ, 08-4-2021.

ĐÀO TRẦN PHÚ

 

 

Bài họa 7:

Sáu chục rồi

 

Thấm thoắt thoi đưa sáu chục rồi

Còn đâu ước hão mộng xây đời.

Hưu nhàn ái, nộ,... xin đừng khởi

Tĩnh tại buồn, đau... hãy nhớ cười.

Vật đổi sao dời ng dẫu cạn

Ba chìm bảy nổi lệ nào vơi.

Cây ngay chẳng sợ đau làn gió

Mã đáo thành công tốt gặp thời.

Vũng Tàu, 10-4-2021.

CẨM PHÚ

 

 

Bài họa 6:

Cùng vui sinh nhật

 

Ngày sinh “ta – bạn” tới nơi rồi

Vui thấy cái hay của cuộc đời.

Cùng thích tu tâm rèn đức sang

Lại ham thơ phú mỉm môi cười.

Vũng Tàu nơi bạn tình sâu lắng

Phú Thọ xứ mình nghĩa chẳng vơi.

Bến hẹn văn chương chờ hội ngộ

Cùng nhau ôn lại tuổi xuân thời.

Phú Thọ, 10-4-2021.

ĐÀO TRẦN PHÚ

 

 

Bài họa 5:

Rèn trí sáng

 

Sáu mươi mùa cọ ỏm qua rồi

Tịch tĩnh thiền tâm đức để đời.

Khấp khởi tham sân... ừ cũng khóc

Nhẹ nhàng tinh tấn... vậy nên cười.

Phong lưu vận khá mong nào được

Vất vưởng thân hèn ước chẳng vơi.

Cộng lực cùng tu... rèn trí sáng

Hừng đông... mới tỏ đã sang thời.

Vũng Tàu, 09-4-2021.

HÀN NHUỆ CƯƠNG

 

 

Bài họa 4:

Tuổi sáu ba

(Đảo vận)

 

Tuổi sáu mươi ba tráng kiện thời

Dòng thơ rạo rực vẫn chưa vơi.

Điền viên quả ngọt đơm hoa trái

Trang trại cây xanh hé nụ cười.

Xướng họa thi đàn vươn sức sống

Giao lưu trang mạng ấm tình đời.

Xông pha đạn lửa gìn non nước

Nay buổi nghỉ hưu giữ nhà rồi.

Phú Thọ, 09-4-2021.

NGUYỄN CÔNG ĐẮC

 

 

Bài họa 3:

Sinh nhật xế chiều

 

Bữa ni “Mười Một tháng Tư”(*) rồi

Sáu chục xuân xanh nhắc nhớ đời.

Khỏe họa thơ Đường thêm phấn khởi

Chịu nương Thiền tịnh thoáng vui cười.

Chửa già... không trẻ, lòng không đợi

Vững chí... chẳng luồn, tứ chẳng vơi.

Sinh nhật xế chiều mong tấn tới

Năm nay “chức Nội”... ráng chờ thời.

(*) Ngày 11/4 cũng là dịp kỷ niệm Sinh nhật lần thứ 60 của tôi.

Vũng Tàu, 09-4-2021

NHẬT MINH

 

 

Bài họa 2:

Chúc mừng sinh nhật

 

Ngày sinh thuở ấy đến nơi rồi

Tiếng khóc giao lưu đã để đời.

Ngóng mãi rồi cha mau nước mắt

Chờ lâu nay mẹ thoảng câu cười.

Nên Ông... mãn nguyện giờ vui mãi

Thành Vãi... tâm lòng sướng chả vơi.

“Bốn chục năm sau” càng phấn khởi

Rồi lên cụ, kỵ cứ theo thời.

TX Sơn Tây, 09-4-2021

NGUYỄN TRỌNG NGHĨA

 

 

Bài họa 1:

Nhận về lời chúc

 

Vừa đấy sáu ba đã đến rồi

Phong tình thơ phú quyện xây đời.

Nhầng nhầng tuổi ấy bao nhiêu khoái

Già giả năm ni bấy cuộc cười.

Xướng họa văn chương bầu rượu cạn

Giao lưu thơ nhạc túi thơ vơi.

Quý tài trời phán trăm hơn nhé

Để rảnh bút nghiên luận chữ thời.

Phú Thọ, 09-4-2021.

NGUYỄN SỸ HUY

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét