Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Trọng Chính. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Trọng Chính. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 24 tháng 6, 2020

Hãy đến quê em



Hãy ghé quê em biển dạt dào
Từng ngày lộng gió thổi lao xao.
Bình Châu cảnh đẹp người mong tới
Bãi Trước bờ êm sóng cuộn trào.
Để bụng say mê nhìn cá nước
Cho hồn thích thú dõi trời sao.

Nhắn gửi



Ai về Đất Đỏ xứ miền Đông
Nhắn gửi giùm ta chút nỗi lòng.
Nhớ lắm Vũng Tàu đêm nguyệt bạch
Thương nhiều Bà Rịa sáng mây hồng.
Quê hương thuở trước ngời trang sử
Đất nước muôn sau rạng giống giòng.

Thứ Hai, 22 tháng 6, 2020

Về cùng em



Chân trời rực sáng biển bao quanh
Phượng đỏ hàng cây ngọn gió lành.
Núi Lớn vờn mây nhìn sóng bạc
Hòn Bà soi bóng dõi trời xanh.
Ra chơi lướt ván mình chao đảo
Xuống tắm bơi phao bạn dập dềnh.

Nghiện thơ



Anh về phố biển với em không?
Mắc nghiện thi ca chửa có chồng.
Thổn thức năm canh tìm đối luật
Mơ màng sáu khắc kiếm vần ông”.
Bao ngày chọn ý tìm đề thực
Suốt tháng mò từ luận chửa thông.

Bạn Đường thi



Ngỏ ý Đường thi bạn Vũng Tàu
Xuôi buồm vỗ mạn thả từ mau.
Đoàn ghe ngạo nghễ nhìn mưa trút
Bãi biển đìu hiu đợi sóng trào.
Ủ mộng thời gian hồng nghĩa kết
Đan vần k niệm thắm tình trao.

Thứ Ba, 28 tháng 4, 2020

Phượng hồng



Lửa phượng trên cây đã thắm mầu
Se lòng quyên giục suốt canh thâu.
Thời gian khiến nỗi thâm quầng mắt
Năm tháng làm cho bạc mái đầu.
Rượu uống dễ gì vơi nỗi nhớ
Thơ làm chẳng thể bớt niềm đau.

Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2019

Chùm xướng họa: VÀO HẠ



Bài xướng:
Vào hạ

Lửa phượng thắp hồng rực tán cây
Hồ bên thấp thoáng dáng sen gầy.
Nhởn nhơ trước giậu đôi nàng bướm
Lãng đãng lưng trời một áng mây.
Hoa dại đang khoe muôn sắc thắm
Rượu ngon tự thưởng mấy ly đầy.

Thứ Ba, 26 tháng 3, 2019

Biển chiều



Nắng gọi hoàng hôn lóe rực hồng
Biển chiều êm ả nước xanh trong.
Lăn tăn sóng gợn sương huyền ảo
Lất phất mưa phùn bọt trắng bông.
Nghĩ lại cao sâu lòng trắc ẩn
Nhìn ra xa thẳm nước mênh mông.

Thứ Ba, 22 tháng 1, 2019

Ước ao



Trong đời mong muốn biết làm sao
Được đến Vũng Tàu thỏa ước ao.
Để ngắm mặt trời khi mới rạng
Để nhìn tàu cá lúc đang vào.
Trên bờ không biết bao người đợi
Dưới biển vô vàn đợt sóng trào.