Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 26 tháng 11, 2017

Chùm xướng họa: MỜI BẠN THĂM QUÊ

Nguyễn Hữu Cầu – Tác giả bài xướng.

Bài xướng:
Mời bạn

Quý bạn xin mời đến Cẩm Khê
Giao lưu, thăm thú khó ra về
Đề Kiều đốc xuất bình Tây Nhật
Quang Bích chỉ huy giữ phố quê.
Xoan ghẹo đặc trưng không muốn dứt
Bút Tre trường phái dễ đam mê
Chủ Chè, Vạn Thắng ngời trang sử
Cổ luật, tân văn rạng Cẩm Khê.

NGUYỄN HỮU CẦU


Bài họa 1:
Yêu lắm ai ơi!

Vẫn biết là anh ở Phú Khê
Khi vừa quen lối đón em về
Dẫu rằng hẻo lánh, xa thành phố
Mà vẫn thấy vui, cuối nẻo quê.
Khói bụi suốt ngày, thời chẳng hám
Trăng thanh giữa tháng, thật là mê
Nông thôn đổi mới như đô thị
Yêu lắm ai ơi!... giọng Phú Khê.

PHẠM ĐÌNH LẠN


Bài họa 2:
Nhớ Phú Khê

Đích thực tôi là gái Phú Khê
Nửa non thế kỷ bận... chưa về
Trẻ làm nhiệm vụ xây non nước 
Già nghỉ hưu nhàn biệt xóm quê.
Kỷ niệm dập dìu thêm thấm thía
Nhớ nhung da diết đến đê mê
Đã bao năm tháng không quên được
Đập Chắp, ngòi Me, cọ Phú Khê.

HÀ THỊ VIỆT


Bài họa 3:
Cọ ỏm Phú Khê

Tôi xã Tình Cương, bạn Phú Khê
Cùng chung dải đất chốn đi về 
Năm xưa đuổi giặc cùng ra trận
Hẹn sớm hòa bình trở lại quê.
Lội phố bao năm thầm nguyện ước
Tắm sông mấy bận thỏa ham mê
Chợ phiên em gái nghiêng vành nón
Cọ ỏm đây rồi!... đúng Phú Khê...

TRẦN TRỌNG


Bài họa 4:
Chuyện tôi...

Anh biết nhà tôi đất Phú Khê
Ma sui quỷ khiến cưới đem về
Ven đường Trần Phú lên thành phố
Cuối xóm Mẻ Quàng bỗng hóa quê.
Giữ nghiệp thợ xây chàng quyến luyến
Yêu nghề bánh cuốn vợ đam mê
Đủ ăn, có để... chờ thai nghén
Vừa mắt bên chồng... gái Phú Khê.

TRẦN NHƯ TÙNG


Bài họa 5:
Về Tùng Khê

Có ai ngược lối mạn Tùng Khê
Cho tớ hỏi thăm một chốn về
Cấp Dẫn, Đồng Cam,... tình xóm láng
Xứ Bùng, Văn Bán,... nghĩa làng quê.
Cạp sàng, rổ, rá,... làm tôi khoái
Chằm mẹt, nia, nong,... khiến bạn mê
Lộ trải bê tông đường rộng rãi
Mời lên thăm lại đất Tùng Khê.

HÀN NHUỆ CƯƠNG


Bài họa 6:
Ghé thăm người ấy

Ngược qua Cấp Dẫn tới Tùng Khê
Nhịp bước thênh thang thả lối về
Đất mẹ thạo nghề đan sặt núi 
Làng em nối nghiệp lát luồng quê.
Nứa chằm mắt cáo nhòm thêm thích 
Tre nẩy long đôi ngắm thật mê
Bạn cũ bao lần mình lỗi hẹn
Ghé thăm người ấy... đất Tùng Khê.

QUANG HÙNG


Bài họa 7:
Thăm Tùng Khê

Dòng Thao mở bước tới Tùng Khê 
Nhịp sóng mênh mang hẹn lối về 
Sơn thủy hữu tình vui xóm láng 
Xanh ngời đất mẹ đẹp làng quê 
Nứa gầy mắt cáo vài con giống 
Vọng nguyệt nia nghiêng mấy bạn mê 
Nhựa bóng lối xưa thêm rộng rãi 
Cùng em về với xã Tùng Khê.

CHU QUANG HƯNG


Bài họa 8:
Đất lành

Đất lành chim đậu đó Hoa Khê,
Ngọt nước dòng Thao mãi chảy về
Sát núi, liền sông, lưu nghĩa bạn
Lời thơ, câu hát, đượm tình quê.
Thôn, làng đổi mới cùng nuôi mộng
Huyện, xã anh hùng thoát đắm mê
Tin Đảng đồng lòng thề viết tiếp
Sử vàng tô đẹp đất Hoa Khê.

ĐỖ VĂN MỴ


Bài họa 9:
Tìm về nguồn cội

Chính danh nguồn cội đất Ma Khê
Dòng đỏ Nậm Tao tưới Cẩm Khê
Gọi chữ chính đây... nguồn Suối Gấm
Xướng tục sau này... huyện Hoa Khê.
Sông Thao sáp nhập thành tên mới
Yên Lập tách về... lại Cẩm Khê
Xem sử... hiểu ra... muôn nỗi khó
Xưa rồi,... càng quý đất Ma Khê.

HÀN NHUỆ CƯƠNG


Bài họa 10:
Về Cấp Ba Cẩm Khê

Ai học Cấp Ba trường Cẩm Khê
Những năm gian khổ hãy tìm về
Ôn thời xa lớp lên biên giới
Gợi lúc bên nhau tại đất quê.
Ngày trước trẻ trai hay mộng mỵ
Bây giờ già lão vẫn say mê
Bạn bè gặp gỡ... thầm mong ước
Thăm lại thầy cô,... trường Cẩm Khê.

HÀN NHUỆ CƯƠNG


Hàn Nhuệ Cương – Tổ chức thực hiện chùm xướng họa MỜI BẠN THĂM QUÊ.

Bài họa 11:
Nhớ Cẩm Khê

Biết bạn mong mình đến Cẩm Khê
Thầm thương buông nhớ để ra về
Bôn ba cầu thực nơi thành phố
Trông ngóng đợi ai ẩn xóm quê.
Chế Nhuệ một thời say Ghẹo... hát
Tình Cương muôn thuở đắm Xoan... mê
Bút Tre thư thoảng lời tầm cỏ
Đêm tưởng ngày mơ vọng Cẩm Khê.

NGUYỄN THỊ HOÀI THẢO


Bài họa 12:
Nhớ...

Nhớ lắm Sông Thao, nhớ Cẩm Khê,
Nhớ ngày xa cách, nhớ đam mê,
Nhớ đồng chiêm trũng, thương cây lúa,
Nhớ đất trung du, nhớ xóm quê,
Nhớ bạn học trò, tình Hạ cháy,
Nhớ thầy cô giáo, nhớ Hè về,
Nhớ thương da diết người nương cọ,
Nhớ kỷ niệm xưa, nhớ Cẩm Khê,...

HÀN NHUỆ CƯƠNG


Bài họa 13:
Lớp cha anh

Bạn nhớ hỏi thăm huyện Cẩm Khê 
Bao người ngã xuống... mãi không về?!
Hy sinh tuổi trẻ, tình yêu nước
Dâng hiến xuân xanh, đượm nghĩa quê.
Tổ quốc hòa bình nhiều mất mát
Non sông thống nhất lắm đam mê
Vui ngày đổi mới mình ghi nhớ
Lớp lớp cha anh giữ Cẩm Khê.

CẨM PHÚ


Bài họa 14:
Bạn đến Tình Cương


                                        Bạn đến Tình Cương đất Cẩm Khê 
                                        Thăm làng Chế Nhuệ,... mãi chưa về
                                        Ghé chùa Long Khánh tầm kinh kệ
                                        Xuôi xóm Gò Đình uống rượu quê.
                                        Phiên Quận, Tang Châu,... vui mát mẻ
                                        Non Tranh, Đồi Sức,... thỏa đê mê
                                        Xã “Nông thôn mới” vừa công nhận
                                        Trường, trạm,... khang trang nhất Cẩm Khê.

NGƯỜI LÀNG CHẾ NHUỆ


Bài họa 15:
Về Cẩm Khê học thiền

Về lớp học thiền phố Cẩm Khê 
Có cô giáo trẻ mến... không về
Luân xa quay tít nhờ khai mở
Huyệt đạo khai thông xả uất mê.
Tập đúng, luyện đều, tươi sức trẻ
Tâm an, thân mạnh, mài kinh sử
Sảng khoái hòa thơ vịnh Cẩm Khê.

NHẬT MINH


Bài họa 16:
Học trọ
      
                                         Nhớ bạn, thương thầy,... trọ Phú Khê
                                         Năm xưa kỷ niệm thoáng ùa về
                                         Lên đồi cuốc sắn... chiều thường nhật
                                         Vào xóm thăm em... sáng thoắt quê
                                         Bóng cọ ầm ào mưa chẳng dứt
                                         Mái trường tràn ngập nắng say mê
                                         Ngòi Me, đập Chắp,... ghi vào sử
                                         Lưu mãi một thời... trọ Phú Khê.
                        
NHẬT MINH


Bài họa 17:
Lưu dấu hiền nhân

Văn Khúc đây rồi... cuối Cẩm Khê
Đọi Đèn mốc núi dễ tìm về
Láng Chương đứng đó lùm vình quý
Đầm Trúc vọng đây bóng nước mê.
“Thiên tác cao sơn” câu đại tự
“Nhiệt thành ái độc...” liễn đình quê
Đề Kiều quân sỹ Hoàng Hoa Thám
Lưu dấu hiền nhân... đất Cẩm Khê!

HÀN NHUỆ CƯƠNG


Bài họa 18:
Chẳng bán văn

Văn Bán – đây đồng đất Cẩm Khê
Nặng sâu tình nghĩa chốn đi về
Đầm Đung sen ngát thơm làng xã
Ba Vực suối trong mát xóm quê.
Chia sẻ khó khăn thời khốn khổ
Động viên tỉnh táo lúc đam mê
Thương nhau thủ thỉ mời thơ họa
Văn chẳng bán đâu... hỡi Cẩm Khê!

HÀN NHUỆ CƯƠNG


Bài họa 19:
Quê Bút Tre

Quê cụ Bút Tre tại Cẩm Khê
Đồng Lương cuối huyện thuận đường về
Trưởng ty Văn hóa thơ bừng tỉnh
Phó lão Nông dân luận thấy mê.
Họ Đặng tiếng tăm lừng cả nước
Văn Đăng bình dị nức làng quê
Sáng danh trường phái hài vui vẻ
Thác lại quay về... đất Cẩm Khê!

CỬ CHẾ


Bài họa 20:
Xứ Ma Khê

Cổ xưa tục gọi xứ Ma Khê
Ơn Tổ người Tày dẫn lối về
Hữu ngạn Nậm Tao, duyên khởi thủy
Dưới triền núi Đọi(*), bén hương quê.
Sơn Tây thuở trước cùng hòa quyện
Hưng Hóa ngày sau hợp giải mê
Con cháu Vua Hùng lưu quốc sử
Hậu Lê danh đổi huyện Hoa Khê.

Hậu Lê danh đổi huyện Hoa Khê
Nhập tách liên miên, cứ mải mê
Hưng Hóa, Sơn Tây, rồi Phú Thọ
Chiến khu Yên Bái, vẫn thôn quê.
Sông Thao thị trấn ta vươn tới
Văn Phú tổng xưa bạn muốn về
Thử nhắn ai người ghi chép sử
Hay là đổi lại huyện Ma Khê...!?

(*) Núi Đọi Đèn
CỬ CHẾ


Bài họa 21:
Nhớ Cẩm Khê

Nỗi nhớ trong tim người Cẩm Khê
Quê hương yêu dấu hẹn ngày về
Thăm đồng rau sạch sau trường học
Mót ruộng khoai xanh cuối bãi quê.
Nón trắng Sai Nga niềm khắc khoải
Ngô non Văn Phú nỗi đam mê
Đầy vơi ký ức cùng năm tháng
Rong ruổi theo ta suốt... Cẩm Khê...!

Mong sẽ gặp người xưa... Cẩm Khê
Cho mình khuây khỏa nỗi ham mê
Thảo thơm chào đón người xa xứ
Thành thực nhớ mong bạn viễn quê
Nón lá ngồi khâu, em thức đợi
Ngô tươi dành nướng, mẹ chờ về
Lặng thầm giở lại trang lưu bút
Kỷ niệm thời thơ ấu Cẩm Khê.

TRẦN CHUNG


Bài họa 22:
Ước hẹn!

Lâu lắm chưa hề thăm Cẩm Khê
Nôn nao xót dạ muốn quay về
Tôi đi... dừng bước nơi miền biển
Bạn ở... trụ chân tại chốn quê.
Đất Tổ Hùng Vương mình mãi nhớ
Sông Thao, Suối Gấm tớ luôn mê
Dù cho vạn nẻo đời trôi nổi
Ước hẹn được lần thăm Cẩm Khê.

HỒ TIẾN TRIỂN


Nguyễn Chí Anh – Tác giả tập thơ “CẨM KHÊ – SUỐI GẤM”.

Bài họa 23:
Thăm đình Hạ Khê

Phương Xá quê anh có Hạ Khê(*)
Mái đình cổ kính lắm người về
Ngàn năm kỳ bí nơi sơn thủy
Muôn thuở uy nghiêm giữa chốn quê.
Công Chúa Quế Hoa luôn quý mến
Đại Vương Trương Bảo thật say mê
Thiêng liêng mảnh đất tụ linh ấy
Thế phúc thịnh tài mãi Hạ Khê.

      (*) Đình Hạ Khê thuộc xã Phương Xá, Cẩm Khê, Phú Thọ. Đình thờ hai nhân vật lịch sử thời Hùng Vương dựng nước là vợ chồng Khai Cơ Đại Vương (Trương Bảo Công và Đinh Quế Hoa).
                                                                                                                                                    NGUYỄN CHÍ ANH


Bài họa 24:
Theo về

Đã biết nhà anh ở Phú Khê
Đất nghèo, sỏi đá,... vẫn theo về
Duyên còn... mình tạm xa đô hội
Nợ nặng... thôi đành tựa chốn quê.
Phố thị ồn ào thêm chán ngấy
Nông thôn tĩnh mịch lắm đam mê
Xòe tay bóng cọ in hình nước
Ôi! Đẹp vô cùng đất Phú Khê.

NGUYỄN CHÍ ANH


Bài họa 25:
Về Ma Khê

Quý nhau, mời bạn đến Ma Khê
Vọng cảnh, thăm người chẳng muốn về
Câu cá đầm Đung nơi xóm núi
Giong thuyền đập Chắp chốn làng quê.
Bút Tre đọc mãi không buồn dứt
Xoan Ghẹo ngâm hoài vẫn cứ mê
Sử sách khắc ghi muôn thuở nhớ
Xa rồi,... yêu lắm đất Ma Khê.

NGUYỄN CHÍ ANH


          Chùm xướng họa MỜI BẠN THĂM QUÊ của Nguyễn Hữu Cầu và các thi hữu viết về quê hương Cẩm Khê (Phú Thọ) do Hàn Nhuệ Cương tổ chức thực hiện, đăng trong tập “CẨM KHÊ – SUỐI GẤM”, NXB Hội Nhà Văn, Hà Nội, tháng 10 năm 2017. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc. Ảnh: Nguyễn Hữu Cầu, Hàn Nhuệ Cương và Nguyễn Chí Anh tại buổi ra mắt tập thơ, Cẩm Khê sáng 26-11-2017.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét