Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 26 tháng 11, 2017

Chùm thơ Đường Luật của Nguyễn Nhật Minh



          NGUYỄN NHẬT MINHBút danh: Hàn Nhuệ Cương, Cẩm Phú, Cử Chế,...
              Địa chỉ: 262/7B Đường 30/4, Phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu.
              Điện thoại: 0983.760.036 – E-mail: nhatminhngoc@gmail.com



Quê tôi Cẩm Khê

Sông Thao uốn lượn mượt mà... xanh
Thấm đẫm phù sa đất ngọt lành.
Di tích Tiên Lương... câu Ghẹo sắc
Chiến khu Vạn Thắng... giọng Xoan thanh.
Thanh Nga, Văn Phú,... tài khâu nón
Văn Khúc, Hiền Đa,... đảm giữ canh.
Ai nhớ trung du người Phú Thọ
Cẩm Khê vui nhắn... chị cùng anh.


Muộn

Mưa phùn lắc rắc buổi chiều đông
Ngồi ngóng xuân sang sưởi nắng hồng.
Nhung nhớ Vũng Tàu vui bãi sóng
Bâng khuâng Phú Thọ ngắm bờ sông.
Quê nhà tĩnh trí... mình nuôi mộng
Phố chợ xôn xao... vợ đợi chồng
Ngót bốn mươi năm lo cuộc sống
Tết về bên mẹ... muộn!... hơn không!


Còn ngóng chi đây?

Cuối Chạp giao mùa chuyển tiết Xuân
Mưa phùn báo hiệu tết đang gần.
Còi tàu đón đợi... người về nữa
Cập bến chờ trông... khách đến dần.
Những muốn về quê vùi nệm ấm
Chỉ mong thăm mẹ vuốt chân sần.
Làng quê thôn xóm mừng muôn nẻo
Còn ngóng chi đây? Hỏi cố nhân?


Nhớ mãi tháng Tư

Ngày ấy tháng Tư đã vụt qua
Bốn mươi năm lẻ khó phai nhòa.
Toàn dân đuổi giặc... ngừng bom nổ
Cả nước ngăn thù... rộn khúc ca.
Thống nhất non sông vui độc lập
Dựng xây đất nước phúc an hòa.
Quê hương một dải liền Nam Bắc
Đoàn kết chung xây... vững hải hà.


Tiếng đàn bầu

Tình tang tích tịch một cung dây
Lay động tim ai khắp đó đây.
Thấp thỏm canh khuya lòng lặng lặng,
Bồi hồi hôm sớm dạ ngây ngây.
Đàn bà nghe tiếng, hồn xao xuyến
Con gái nhớ thanh, mặt sẩm say
Đêm xuống đông về sao trống vắng
Một mình thao thức chẳng ai hay!


Về Tình Cương

Về đất Tình Cương cùng tớ không?
Điện, đường, trường, trạm,… sáng bên sông
Lối lên Chế Nhuệ vừa xây thẳng
Ngõ xuống Gò Đình sắp trải xong
Long Khánh chùa xưa nằm giữa xã
Hanh Cù cổ tự đứng ven đồng
Trai tài xây dựng nông thôn mới
Gái đảm một lòng mãi ngóng trông.


Nhớ cố hương

Chốn cũ ta về để tựa nương
Tình Cương quê mẹ những yêu thương
Ngày xưa khốn khó tình trong trắng
Thuở trước nghèo nàn nghĩa vấn vương
Chế Nhuệ bây giờ đang đổi mới
Hanh Cù hiện tại bớt phong sương
Ai về Nhật Tiến cho ta nhắn:
Khắc khoải lòng này nhớ cố hương.

       Chùm thơ Đường Luật của Nguyễn Nhật Minh đăng trong tập thơ TÂY HÀ (tập 10) Hội Thơ Đường Luật Việt Nam (Chi hội Tây Hà, Cầu Giấy), NXB Hội Nhà Văn, Hà Nội, tháng 11 năm 2017. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét