Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Hữu Cầu. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Hữu Cầu. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 4 tháng 8, 2021

Khơi dòng

 

Lên chức Trưởng phòng Khoái Châu

Thăng hoa Giáo dục...(*) phúc xây lu...

Nguyên là cháu bủ người Chương Xá

Đích thị con trai giáo Hữu Cầu.

Còn nhớ Đọi Đèn nôi phát triển...?

Chúc mừng Quê Nhãn sức bền lâu.

Sông Thao tổ ấm ngày xưa mãi...

Nước đỏ khơi dòng cuốn lặng sâu...!

Thứ Năm, 16 tháng 7, 2020

Hoàng hôn vẫn tím



Tiễn anh vào trận tuổi đôi mươi
Tay nắm chặt tay lời tiếp lời.
Thắng giặc anh về tình thắm đượm
Hòa bình em đợi mộng chơi vơi.
Hai bên cha mẹ đà lo trọn
Bốn phía bạn bè đã ấm đôi.

Thứ Ba, 22 tháng 1, 2019

Chùm xướng họa: CHÚC THỌ



Bài xướng:
Tự Thọ

Thì ra mình đã bảy lăm xuân
Mọi thứ xem ra kém mấy phần.
Thơ phú ngày ngày vui bạn hữu
Thể thao sáng sáng với người thân.
Làm thầy xuống biển đâu từ chối
Chiến sĩ lên rừng chẳng ngại ngần.

Thứ Sáu, 26 tháng 10, 2018

Chào Vũng Tàu



Vũng Tàu – Phú Thọ gặp nhau đây
Thơ phú giao lưu thỏa những ngày.
Nghĩa Lĩnh, Vua Hùng khai mở nước
Tao Phùng, Đức Chúa vẫy trời mây.
Đường thi sâu lắng câu vần đẹp 
Lục bát êm đềm điệu nhạc hay.

Chủ Nhật, 26 tháng 11, 2017

Chùm xướng họa: MỜI BẠN THĂM QUÊ

Nguyễn Hữu Cầu – Tác giả bài xướng.

Bài xướng:
Mời bạn

Quý bạn xin mời đến Cẩm Khê
Giao lưu, thăm thú khó ra về
Đề Kiều đốc xuất bình Tây Nhật
Quang Bích chỉ huy giữ phố quê.
Xoan ghẹo đặc trưng không muốn dứt
Bút Tre trường phái dễ đam mê
Chủ Chè, Vạn Thắng ngời trang sử
Cổ luật, tân văn rạng Cẩm Khê.