Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 16 tháng 5, 2018

Chùm xướng họa: LUYỆN TRÍ RÈN TÂM



Bài xướng:
Luyện Trí

Rảnh rỗi hàng ngày sáng tác thơ
Trưa, chiều, sớm, tối vẫn thầm mơ.
Người xưa một thuở luôn mong đợi
Cảnh cũ bao năm mãi ngóng chờ.
Lục bát, câu vần đừng lộn xộn
Đường thi, niêm luật chớ thờ ơ.
Không quên động não nâng tay bút
Đầu óc, thân tâm đỡ mệt phờ.

Phú Lạc Phố, 16-5-2018
NGUYỄN CHÍ ANH



Bài họa 10:
Luyện trí

Trời Nam khẽ lạnh bút đòi thơ
Thi lão đêm ngày những mộng mơ.
Bảy chữ Đường thi luôn gắn bó
Ba vần lục bát mãi trông chờ.
Chép rồi coi lại mờ con mắt
Họa thử xem tường bí vận ơ...
Lúng túng lay hoay tìm ngữ nghĩa
Tìm hoài chẳng thấy mệt bơ phờ.

TRẦN TRUNG SƠN



Bài họa 9:
Họa thơ Đường

Hưu nhàn... rảnh rỗi lại làm thơ
Ngẫm nghĩ suy tư dạ mãi mơ...
Tứ mãi soi tầm mê mải chuốt
Vần đang bươi kiếm vẩn vơ chờ...
Trau rèn cẩn thận nên chu đáo
Luyện tập cần cù chớ ẫm ờ...
Đối ngẫu vận niêm… tay dạo phím
Lòng vui gửi bạn có chi... phờ...!

17-5-2018
HƯƠNG THỀM MÂY
GM. Nguyễn Đình Diệm



Bài họa 8:
Lưu bút hè...

Đôi dòng nhắc lại thuở... thời thơ...
Dệt mộng bên chiều giữa... cõi mơ.
Xót kiếp trẻ trai vùi chiến trận
Thương đời thôn nữ mỏi trông chờ.
Đầu non lần chữ từng trang giấy
Cuối bến gieo vần lẫn giọng... ơ!
Nhớ buổi chung đường khi phượng chớm
Rung cành ghép cánh đến... bơ phờ...

Triệu Phong, 17-5-2018
HỒ VĂN ĐÌNH



Bài họa 7:
Ươm mơ

Hưu trí buồn buồn giẩy luống thơ
Gieo vài hạt giống để ươm mơ.
Tài cao các cụ vung tay viết
Trí mọn mình ên vắt óc chờ.
Hội nhóm gọi mời còn lấp lửng
Thi đàn tin nhắn cứ ầu ơ...
Sống vui, sống khỏe đời tươi tốt
Chỉ tội thói quen mãi phập phờ...

Sài Gòn, 17-5-2018
Minh Đạo DƯƠNG ĐỨC LỘC



Bài họa 6:
Đam mê

Yêu thơ... không rảnh vẫn làm thơ
Dòng máu nghiện rồi... bận cứ mơ.
Ý khởi rộn ràng vui nhảy múa
Tứ hay dạ náo nhộn mong chờ.
Vừa khơi mạch chảy còn chưa gạn
Mới nắn luật niêm tránh ất ơ!
Xướng họa theo vần “cờ nước khó”
Buông nghiên hí hóp... nhọc phì phờ...!

Phú Thọ, 17-5-2018
NGUYỄN NGÂN KHÁNH



Bài họa 5:
Tâm sự với bạn thơ

Đa mang duyên nợ với nàng thơ
Chớ vội bâng quơ nói chữ ngờ!
Lục bát ru tim tôi đắm đuối
Đường thi rèn trí bạn lên cơ.
Đừng kêu mệt óc hay hao mực
Chẳng sợ chùn lưng hoặc phí giờ.
Gắng giữ tâm hồn đầy nhiệt huyết
Đời ta sẽ đẹp mãi như mơ!

Hưng Yên, 17-5-2018
PHẠM VĂN VIỆT HOA



Bài họa 4:
Xướng họa

Xướng họa đôi vần với bạn thơ
Đời tươi trẻ lại đẹp như mơ.
Này câu Lục bát người đang ngóng
Nọ áng Đường thi bạn vẫn chờ
Gieo mãi câu vần còn lớ ngớ
Học hoài niêm luật vẫn u ơ...
Đêm khuya hý hoáy hoài không chán
Nét bút chưa khô đã nhọc phờ...

Hải Phòng, 17-5-2018
NGUYỄN ĐỨC MĨ



Bài họa 3:
Mê rồi...

Vui buồn khắc khoải họa bài thơ
Đắc ý, đêm về những mộng mơ...
Tứ đẹp êm đềm hằng ngóng đợi
Vần hay đằm thắm vẫn mong chờ.
Giao lưu Lục bát tình tha thiết
Xướng họa Đường thi luống ngẩn ngơ
Vận khó... đau đầu cùng nhức nhối
Mê rồi... dẫu biết nhọc bơ phờ.

Vũng Tàu, 16-5-2018
HỒNG VINH



Bài họa 2:
Tập tành... thơ

Hưu nhàn rỗi việc tập tành... thơ
Đệ nhất làng văn vẫn mộng mơ...
Lý – Đỗ – Thánh – Tiên chừng chửa thỏa
Tùng – Tuy – Siêu – Quát chắc đang chờ!
Gieo vần Lục bát niêm lèo lộn(?)
Ghép luật Đường thi vận ất ơ...
Tưởng dễ, nào ngờ cong cớn bút
Than ôi! Đầu óc cứ bơ phờ...!

Bà Rịa, 16-5-2018
PHẠM XUÂN KHU



Bài họa 1:
Rèn Tâm

Tọa thiền sáng sớm nảy vần thơ
Những tưởng mai này ghé cõi mơ...
Tây Trúc vời xa đừng ngóng đợi
Niết Bàn cao vợi chớ trông chờ.
Tương lai chửa tới quên mừng ảo
Quá khứ qua rồi quẳng ất ơ.
Sắc sắc, không không... mình gõ phím
Họa bài thanh tịnh bớt bơ phờ...!

Vũng Tàu, 16-5-2018
HÀN NHUỆ CƯƠNG

      * Kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ e-mail: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét