Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 31 tháng 10, 2018

Chùm xướng họa: BẾN XƯA



Bài xướng:
Bến xưa

Bồi hồi ngắm cảnh nước xanh trong
Mát dịu trời thu thấm cõi lòng.
Bởi bến không quên lời ước hẹn
Nên thuyền vẫn nhớ nỗi chờ mong.
Vi vu gió thổi dù nhiều hướng
Mải miết sông trôi chỉ một dòng.
Vũ trụ thời gian luôn biến đổi
Riêng tình thắm thiết mãi đầy đong.

PHẠM VĂN DƯƠNG





Bài họa 2:
Quê xưa

Thương nhớ vô cùng ấp ủ trong
Mơ ngày trở lại rộn nơi lòng.
Đường xưa xúc cảm bao nhung nhớ
Cảnh cũ dâng trào bấy đợi mong.
Đò đến sơn hương chèo ngược nước
Thuyền về phố biển chạy xuôi dòng.
Quê xưa vẫy gọi người xa xứ
Đoàn tụ sum vầy mãi đếm đong.

Tánh Linh, 01-11-2018
HỒ TIẾN TRIỂN



Bài họa 1:
Bến xưa

Quê nhà trở lại ngắm sông trong
Xanh biếc trời mây mát cả lòng.
Bến đỗ đợi chờ nghe mệt mỏi
Thuyền về thương nhớ thỏa trông mong.
Cò bay thẳng cánh nhìn hoa mắt
Lúa trổ vàng đồng ngắm lượn dòng.
Cuộc sống giờ thay da đổi thịt
Tình người xứ sở khó cân đong.

Sài Gòn, 31-10-2018
PHAN HẠNH

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui long gửi vào địa chĩ email: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét