Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 3 tháng 11, 2018

Xướng họa: TẠI TIỀN…



Bài xướng:
Tiền…

Đạo đức thời nay lắm lụy phiền
Nghe ông bộ trưởng phán mà điên.
To nhà rộng đất do tham nhũng
Lớn chức cao ngôi bởi chạy quyền.
Xã hội đảo điên, trò trí trá
Gia đình lục đục cảnh triền miên.
Còn đâu bản sắc con người mới
Văn hóa suy vi bởi tại... tiền…!

Vũng Tàu, 03-11-2018
PHẠM XUÂN KHU



Bài họa:
Không phải tại tiền

Nghĩ lắm mà chi tổ rước phiền
Bây giờ cốt cán khối thằng điên.
Thương người uyên bác thời không chức
Giận kẻ ngu si lại lắm quyền.
Rút bạc nhân dân như ảo thuật
Ăn tiền quốc khố tựa thôi mien
Ngày xưa nghèo khó đời đâu thế 
Chớ đổ nguyên do bởi lẽ tiền…

Phú Mỹ, 05-11-2018
NGUYỄN HUY VỤ

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ Email: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!

1 nhận xét:

  1. Bài viết phê phan rất hay. HV xin mạo muội họa theo ạ :
    KHÔNG PHẢI TẠI TIỀN
    Nghĩ lắm mà chi tổ rước phiền
    Bây giờ cốt cán khối thằng điên.
    Thương người uyên bác thời không chức
    Giận kẻ ngu si lại lắm quyền.
    Rút bạc nhân dân như ảo thuật
    Ăn tiền quốc khố tựa thôi miên
    Ngày xưa nghèo khó đời đâu thế
    Chớ đổ nguyên do bởi lẽ tiền
    05.11 18

    Trả lờiXóa