Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 31 tháng 10, 2018

Chiều tím – Tím chiều

(Thủ vĩ ngâm, thuận nghịch độc)



Thuận:
Chiều tím

Chiều nhuộm sắc mây tím thẫn thờ
Nhớ nhung dài sợi thả hồng tơ.
Thêu vàng chữ đợi gieo tình ý
Dệt gấm lời trao gửi mộng thơ.
Kiều diễm cảnh xưa đường rủ liễu
Ảo huyền thu cuối nắng pha mơ.
Phiêu hồn dạ hát thầm ngân khẽ
Chiều nhuộm sắc mây tím thẫn thờ.


Nghịch:
Tím chiều

Thờ thẫn tím mây sắc nhuộm chiều
Khẽ ngâm thầm hát dạ hồn phiêu.
Mơ pha nắng cuối thu huyền ảo
Liễu rủ đường xưa cảnh diễm kiều.
Thơ mộng gửi trao lời gấm dệt
Ý tình gieo đợi chữ vàng thêu.
Tơ hồng thả sợi dài nhung nhớ
Thờ thẫn tím mây sắc nhuộm chiều.

PHẠM NGỌC TOÀN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét