Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 22 tháng 4, 2018

Chùm xướng họa: HÒN VỌNG PHU



Bài xướng:
Hòn vọng phu

Cong mình tọa lãm phía trời đông,
Thấp thỏm niềm đau nỗi nhớ chồng.
Xác giãi sương giăng, gầy cánh mỏi,
Tâm dầm nắng trải, cạn lòng trông.
Thiên niên dựa bóng, duyên hồn đá,
Nhất dạ bồng con, nghĩa phím đồng.
Đằng đẵng chiến chinh, tình cách biệt,
Mỏi mòn chờ đợi, lệ rơi trong.

THẾ GIA



Bài họa 3:
Núi Tô Thị

Đau đáu bao đời dõi bể đông
Nghìn năm Tô phụ đứng mong chồng.
Qua xuân vượt hạ bền gan đợi
Gội nắng dầm mưa mỏi mắt trông.
Mẹ góa con côi buồn phận lẻ
Hình non dáng núi tạc tâm đồng.
Cổ kim chinh chiến sầu nhân thế
Đá cũng tuôn trào suối lệ trong!

NGUYỄN KHẮC KHOAN



Bài họa 2:
Vọng phu 

Bao năm ròng rã vẫn chờ trông
Thiếu phụ bồng con đứng đợi chồng.
Lặng lẽ phơi sương cùng nắng đổ
Âm thầm trải gió với mưa giông.
Chiều mong tin nhạn khi tàn nắng
Sáng đợi bóng câu lúc rạng đông.
Vững chí bền gan luôn mãi ngóng
Ngàn năm hóa đá cứ hoài mong...!

22-4-2018
NGUYỄN VĂN MƯỜI



Bài họa 1:
Cảm thương nàng Tô Thị

Bồng con đỉnh núi ngóng tin chồng 
Nguyệt khuất đêm tàn tới rạng đông.
Nắng dãi mưa dầm chung thủy đợi
Tâm sầu dạ héo mỏi mòn trông.
Ngày qua mãi vọng thân thành đá 
Tháng lại hoài thương dạ hóa đồng.
Chiến địa nơi xa người có thấu
Muôn đời nghĩa vợ tựa dòng trong.

NGỌC OANH

* Kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ email: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét