Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 24 tháng 4, 2018

Chùm xướng họa: THÚ BÚT NGHIÊN



Bài xướng:
Thú bút nghiên

Rảnh lại quay về thú bút nghiên
Viết dăm mươi chữ để quên phiền.
Học đòi mơ huyễn như Từ Thức
Bắt chước say nhè kiểu Trích Tiên.
Nắn túi buồn thay không cắc bạc
Sờ bao thảm quá chẳng quan tiền.
Nghe đồn thi phú rằng tao nhã
Theo mãi e đời lại bảo điên.

Phú Mỹ, 23-4-2018
NGUYỄN HUY VỤ



Bài họa 5:
Thú bút nghiên

Hưu trí thanh nhàn thú bút nghiên
Văn thơ xướng họa giảm ưu phiền.
Trau dồi đạo đức tâm như Bác
Rèn luyện tài năng trí tựa Tiên.
Khổ nỗi hầu bao khô cháy túi
Buồn thay ví lép rỗng không tiền.
Người thường mai mỉa: Sao hâm thế!?
Thơ thẩn thế này rễ phát điên...

Yên Bái, 01-5-2018
QUANG HUY



Bài họa 4:
Thú bút nghiên

Xướng họa cùng say bút mực nghiên
Vần tươi thắp sáng xóa lo phiền.
Hoài mơ nối nhịp vui cùng bạn
Vẫn mộng giao hòa với cảnh tiên.
Gặp số gieo neo càng thiếu bạc
Trái duyên gánh nợ mãi không tiền.
Vào ra ngơ ngẩn thành ra ngố
Nó kéo hồn tôi lắm lúc điên...

01-5-2018
M. H.



Bài họa 3:
Thơ điên

Chẳng rảnh, trong đầu bút cách nghiên
Vừa xây vừa ngấm nệ chi phiền.
Cốt sao có bạn ưa cùng luật
Ấy thế là ta sướng tựa tiên.
Bạc sẵn mâm thường gây được thú
Thời dư thơ chẳng tính theo tiền.
Niềm vui xướng họa đâu màng tuổi
Không cậy rỗi nhàn nếu thích điên.

Việt Trì, 25-4-2018
TRẦN NHƯ TÙNG



Bài họa 2:
Thú bút nghiên

Quanh năm rửa bút với mài nghiên
Cũng chửa trơn tru được nỗi phiền.
Vẫn ước một ngày như Phú Thánh
Còn toan vạn quyển vượt Thi Tiên.
Lương hưu còm cõi vo tròn bữa
Gạo chợ liêu xiêu móc thiếu tiền.
Vui hội gần xa nào quản ngại
Giật mình... vợ gọi, tưởng mình điên!

Tân An, 25-4-2018
PHẠM XUÂN KHU



Bài họa 1:
Nghiện bút nghiên

Lủng củng quanh người bút với nghiên
Làm thơ chỉ muốn giải ưu phiền.
Ngày xuân chọn chữ so tâm Bụt
Tháng hạ gom từ sánh dạ Tiên.
Bạn đến nhìn quanh tường những chữ
Anh vào sục khắp tủ không tiền.
Ăn toàn quả đắng kêu mình nghiện
Chả nhẽ tâm thần giống kẻ điên.

Thái Nguyên, 24-4-2018
HUỀ NGUYỄN

* Kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ email: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!

1 nhận xét:

  1. NGHIỆN BÚT NGHIÊN

    Lủng củng quanh người bút với nghiên
    Làm thơ chỉ muốn giải ưu phiền
    Ngày xuân chọn chữ so tâm bụt
    Tháng hạ gom từ sánh dạ tiên
    Bạn đến nhìn quanh tường những chữ
    Anh sang lục khắp tủ không tiền
    Ăn toàn quả đắng kêu mình nghiện
    Chả nhẽ tâm thần giống kẻ điên

    Huề Nguyễn
    24/4/2018

    Trả lờiXóa