Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 28 tháng 4, 2018

Xướng họa: MƯA...



Bài xướng:
Mưa về rồi đấy...!

Mưa về giải cả một mùa khan
Cả nắng chang chang với gió khàn...
Khi trước ao hồ còn cạn kiệt
Mà nay sông suối cũng tràn lan.
Đường thôn lối phố màu biêng biếc
Đỉnh núi bờ khe cảnh ngút ngàn.
Mới biết nước non là tất cả
Cho đời trôi hết nỗi lầm than...!

DUY TIẾN



Bài họa:
Hạn hán...

Nắng vàng như mật nước càng khan
Cả tiếng chim kêu cũng đặc khàn.
Đỏ ối sau nhà hàng chuối ngự
Vàng au trước cửa giỏ phong lan.
Miền xuôi đã sợ khô sông suối
Mạn ngược còn lo trụi núi ngàn.
Phượng vĩ vô duyên còn thắp lửa
Ve sầu rên rỉ suốt ngày than!

HOÀNG TẤN ĐẠT

* Kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét