Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 23 tháng 4, 2018

Xướng họa: NGOẠN CẢNH VŨNG TÀU



Bài xướng:
Chiều xuân Bãi Trước

Chiều xuân Bãi Trước cảnh thần tiên
Trời biếc, non xanh một dải liền.
Soi bóng hải âu bay lặng lẽ
Ngắm giàn khoan biển đứng bình yên.
Nghinh Phong sừng sững màu sương lục
Trần Phú quanh quanh dải lụa mềm.
Ai đến một lần nhung nhớ mãi
Vũng Tàu – điểm hẹn khách bao miền.

PHẠM XUÂN KHU


Bài họa:
Lên núi Tao Phùng

Lên núi Tao Phùng tựa cảnh tiên
Trời xanh nước biếc bức tranh liền.
Phật đài Nam Hải đời thanh thản
Tịnh xá Niết Bàn cõi tịnh yên.
Lồng lộng Nghinh Phong làn gió mát
Uy nghiêm Tượng Chúa dải hương mềm.
Vầng dương dát ngọc hoa vờn nắng
Tỏa sáng lung linh khắp mọi miền!

NGUYỄN KHOAN

* Kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ email: thoduongluatvungtau@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét