Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Duy Tiến. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Duy Tiến. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 27 tháng 10, 2020

Xướng họa: SẮT SON


Bài xướng:

Thương yêu

 

Từ lâu rộn rã trái tim son

Ta đã cùng nhau dẫu gót mòn.

Bên ánh đèn vàng phô sắc thắm

Dưới vầng trăng bạc tỏ hình thon.

Trao lời tâm sự ghi lòng mãi

Ngỏ ý yêu thương tạc dạ còn.

Đã hẹn câu thề về tới bến

Dù cho lội suối với trèo non.

Thứ Ba, 21 tháng 4, 2020

Xướng họa: TÌNH HOA



Bài xướng:
Để hoa buồn

Lặng lẽ em chờ mải ngóng ai
Cầm hoa thắm đượm hẳn trông dài.
Trong ngày khắc khoải buồn đâu nhạt
Giữa buổi ê chề lạnh có phai.
Để nhớ về anh luôn đợi mãi
Rồi thương đến bạn vẫn mong hoài.

Thứ Hai, 7 tháng 10, 2019

Xướng họa: PHẬN NGƯỜI



Bài xướng:
Phận người

Thế thời loạn lạc vững lòng trai
Giúp nước lo dân thỏa chí tài.
Đèn sách dở dang vì hiếu đạo
Tình đời day dứt lắm chông gai.
Thay đen đổi trắng vàng thau lẫn
Diệt xảo trừ gian chí khí mài.

Thứ Ba, 8 tháng 5, 2018

Mắt nai...!



Hãy nhìn đôi mắt của em đây!
Thu cả trời xanh nắng gió đầy.
Ngấn lệ còn vương chiều bão tố
My huyền nguyên đọng nét thơ ngây.
Buồn trông cánh bướm sa vườn cảnh
Vui thấy chim xuân thả tiếng bầy.

Thứ Bảy, 28 tháng 4, 2018

Xướng họa: MƯA...



Bài xướng:
Mưa về rồi đấy...!

Mưa về giải cả một mùa khan
Cả nắng chang chang với gió khàn...
Khi trước ao hồ còn cạn kiệt
Mà nay sông suối cũng tràn lan.
Đường thôn lối phố màu biêng biếc
Đỉnh núi bờ khe cảnh ngút ngàn.

Thứ Ba, 16 tháng 1, 2018

Chùm xướng họa: MỜI BẠN

Núi Tao Phùng (núi Nhỏ), TP Vũng Tàu.


Bài xướng:
Tao Phùng thơ

Mời đến Tao Phùng xướng họa chơi
Cũng là cái thú ở trên đời.
Đỉnh cao hẳn có thêm nhiều ý
Dốc đứng nào lo cạn mấy lời.
Vọng nguyệt mơ trăng mê cảnh ấy
Nghinh phong đón gió giỡn tình khơi.
Đâu người tri kỷ mau vào cuộc
Để bút thi nhân khỏi rối bời.