Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn hòn vọng phu. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn hòn vọng phu. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 5 tháng 2, 2020

Hòn vọng phu



Ngõ quạnh mây chùng xám buổi đông
Từ khi cách biệt phải xa chồng.
Trơ người bụi phủ thân thành đá
Nặng nỗi châu tràn khảm hóa sông.
Lặng lẽ sương lùa đêm nếm trải
Âm thầm liễu rủ dạ chờ trông.

Chủ Nhật, 22 tháng 4, 2018

Chùm xướng họa: HÒN VỌNG PHU



Bài xướng:
Hòn vọng phu

Cong mình tọa lãm phía trời đông,
Thấp thỏm niềm đau nỗi nhớ chồng.
Xác giãi sương giăng, gầy cánh mỏi,
Tâm dầm nắng trải, cạn lòng trông.
Thiên niên dựa bóng, duyên hồn đá,
Nhất dạ bồng con, nghĩa phím đồng.
Đằng đẵng chiến chinh, tình cách biệt,
Mỏi mòn chờ đợi, lệ rơi trong.