Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Yêu. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Yêu. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 11 tháng 6, 2019

Yêu…



Cũng một chữ yêu lắm dại khờ
Như mình đắm đuối với nàng thơ.
Đã thường ôm ấp chê vần điệu
Rồi lại kiêu k dỗi luật trơ.
Mỗi bận nâng niu thì lấm lét
Bao lần vương vấn lại vu vơ.

Thứ Hai, 1 tháng 10, 2018

Yêu


(Tam điệp, cô nhạn nhập quần)



Một chút hờn ghen một chút hờn
Để càng thương mến để càng thương.
Cho dù trọn cả cho dù trọn
Bởi lẽ thường kia bởi lẽ thường.
Chan chứa nỗi niềm chan chứa nỗi
Ngạt ngào hương sắc ngạt ngào hương.

Thứ Hai, 7 tháng 5, 2018

Xướng họa: YÊU...!

Thân tặng bạn yêu thơ Đường luật.



Bài xướng:
Yêu...!

Chẳng biết yêu em tự lúc nào
Ngày đêm mong nhớ cứ nôn nao.
Cặp đào đối xứng hai bên thực
Đôi má sóng đôi giữa luận vào.
Vốn kỵ ngón từ không đúng chỗ
Thỏa lòng ý tứ được nâng cao.