Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Đỗ Hữu Lộc. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Đỗ Hữu Lộc. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 24 tháng 6, 2020

Chùm xướng họa: CHIỀU QUÊ



Bài xướng:
Chiều quê

Thương chiều bếp đỏ khói trầm xa
Gác trọ buồn hiu nhớ cảnh nhà.
Ngọn gió nồm rong đồng lúa sữa
Vầng trăng xế bóng lũy tre ngà.
Bao mùa nắng dãi đau lưng mẹ
Mấy độ mưa dầm mỏi gót cha.

Thứ Tư, 30 tháng 10, 2019

Chiều bão động



Lạnh lùng sương giá cảnh mùa đông
Áp thấp ngoài khơi ngọn bấc lồng.
Ảm đạm mưa dài giăng lối biển
Đìu hiu gió mãi thổi qua đồng.
Chim lầy quạnh vắng bên sườn núi
Vịt lạc u buồn ở mé sông.

Thứ Năm, 29 tháng 11, 2018

Vịnh chiếc áo tơi



Bạc bẽo đau lòng mảnh áo tơi
Che đầu núp tạm đỡ người ơi!
Trời mưa sủng ái kề bên bạn
Đất hạn quên tình bỏ nhũng rơi.
Mẫu lạ còn duyên nhiều kẻ đón
Hàng trôi hết cuộc chẳng ai mời.

Thứ Ba, 23 tháng 10, 2018

Thương cảng Vũng Tàu

Thương cảng Cát Lở, Vũng Tàu.


Vũng Tàu eo biển bãi tiên sa
Bạch Hổ ngoài khơi sáng ngọc ngà.
Cát Lở triều dâng khua nhịp phách
Rạch Dừa nổi sóng vọng âm ba.
Sơn ôm tốn khảm bờ non nước
Thủy bộc đoài khôn ngõ cửa nhà.

Thứ Hai, 15 tháng 10, 2018

Ca dao "Thằng Bờm"



Quạt mo Bờm đổi nắm xôi này
Giá trị công bình chẳng lợi vay.
Kẻ khó nhiều tiền lay dạ thẳng
Người khôn biết đủ vững tâm tày.
Nâng lên miệng thổi hầu tư túi
Hạ xuống lòng mềm dễ lót tay.

Thứ Tư, 26 tháng 9, 2018

Phong lan



Sau vườn lủng lẳng dấu hài tiên
Thảo diệp xum xê phụng vĩ hiền.
Sáp chảy tô hoàng phô mặt diện
Son tràn điểm lục nở hàm duyên.
Huỳnh hương ủy mỵ trao lưu luyến
Bạch sắc nhu mỳ gửi mộng miên.