Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Sao thế. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Sao thế. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 28 tháng 8, 2019

Sao thế...?



Kết mãi mà sao chửa thấy hồng
Bao phen luồn lách chẳng nên công.
Bán mua chức tước mong dăm bậc
Đổi chác lương tâm được mấy đồng.
Co kéo thân nhầy mơ tới cõi
Đong đưa bèo bọt cố sang sông.

Thứ Bảy, 29 tháng 9, 2018

Sao thế...?



Có phải giận hờn em bỏ đi...
Hay tình hương nhạt gió giăng gì?
Để buồn đêm trắng đường xa cách
Còn lạnh canh chày nỗi biệt ly.
Đâu bạn đón đưa từng bước sớm
Nào người mong đợi mỗi chiều khi...