Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Hải Đăng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Hải Đăng. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 29 tháng 8, 2019

Tắm biển



Trai gái một đoàn tắm Bãi Sau
Hò reo múa hát rõ hơi ngầu.
Từng đôi lặn ngụp ngoài xa tít
Mấy cặp lần theo mé biển sâu.
Bất chợt ào mưa lùa... lão trẻ
Vội vàng rũ áo tụt... phao câu.

Thứ Sáu, 5 tháng 4, 2019

Rừng và Biển




Mến gửi lời yêu tới biển xanh
Rừng vàng gió thoảng rất trong lành.
Thơ Đường chắt lọc ngôn từ đẹp
Niêm luật khơi nguồn ý trắc thanh.
Cô gái Vũng Tàu tình thắm thiết
Chàng trai phố núi nghĩa chân thành.

Thứ Tư, 20 tháng 3, 2019

Biển bạc khơi nguồn



Náo nức rủ nhau đến Vũng Tàu
Hân hoan gặp gỡ tỏ nng sâu.
Thất ngôn nối vận khơi tình thắm
Bát cú gieo duyên quyện sắc màu.
Đẹp ý cài hoa treo sóng bạc
Ngọt lời giỡn ng đối hoa ngâu.

Thứ Ba, 19 tháng 3, 2019

Xướng họa: GỬI BẠN ĐƯỜNG THI



Bài xướng:
Gửi bạn Đường thi

Đường thi tỏa sáng khắp non sông
Kết nối hồn thơ đất Lạc Hồng.
Mở hội anh tài khơi nghĩa nhớ
Đăng đàn tỷ muội thỏa niềm mong.
Vũng Tàu đón khách tươi mầu nắng
Đất Việt muôn phương dậy sắc bông.