Tìm kiếm Blog này
Thứ Hai, 11 tháng 2, 2019
Ngày hội Đường thi XIV
Một năm xa cách, lại gần nhau
Ngày
hội Đường
t
hi xứ Vũng Tàu.
Tay bắt nghe lòng sao sảng khoái
Mặt mừng thấy dạ bỗng nôn nao.
Tâm hồn thi sĩ như bừng dậy
Ý chí tao nhân cũng dạt dào.
Bàn luận góp công xây dựng hội
Ngày càng tỏa rạng tựa ngàn sao.
LÊ VĨNH
(Xuyên Mộc)
1 nhận xét:
thuymai
07:08 11/2/19
Thơ hay ... hay !
Trả lời
Xóa
Trả lời
Trả lời
Thêm nhận xét
Tải thêm...
Bài đăng Mới hơn
Bài đăng Cũ hơn
Trang chủ
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Thơ hay ... hay !
Trả lờiXóa