Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Đỗ Ngọc Mai. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Đỗ Ngọc Mai. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 31 tháng 10, 2019

Say đắm Đường thi



Những muốn cùng ai thể luật Đường
Chân tình bạn hữu khắp ngàn phương.
Tu từ, ghép chữ,... cần minh bạch
Tách nghĩa, tìm câu,... được tỏ tường.
Cho dẫu khai đề luôn khó nhọc
Rồi ra luận kết vẫn như thường.

Thứ Năm, 14 tháng 2, 2019

Xướng họa: XUÂN BIÊN CƯƠNG



Bài xướng:
Biên giới hoa sim

Tím lùm mộ chí chữ “...vô danh
Biên giới hoa sim dụ các anh!
“Ngày lễ tình nhân” thầm vắng lặng
Buổi “ghi công trạng” tiếng còn đanh!?
Hiến dâng đất nước thời trai trẻ
Gác lại tuổi xuân buổi tóc xanh.

Thứ Sáu, 8 tháng 2, 2019

Trước biển



Dạt dào con sóng biết về đâu
Trôi ni cơn mê khúc nhạc sầu.
Chuốc chén rượu nồng hòa thế cuộc
Ôm dòng thơ nhạt điểm canh thâu.
Vũng Tàu kỷ niệm thời xuân sắc
Bà Rịa lưu danh lúc bạc đầu.

Tình Thơ



Đa tạ tứ thơ đẹp tấm lòng
Những điều hợp lẽ sáng gương trong.
Bắc nam gặp g chào thân ái
Thơ phú giao hòa gợi nhớ mong.
Tuổi hạc vẹn tình cùng phụ mẫu
Tâm hồng trọn nghĩa với non sông.

Thứ Tư, 6 tháng 2, 2019

Mơ tri kỷ



Say thơ mong gặp bạn thân hiền
Bà Rịa – Hải Phòng mãi kết duyên.
Hòa quyện hương lòng nâng đạo nghĩa
Giao lưu thi phú nh kim tiền.
Mộng đời ngan ngát thơm hoa lụa
Hồn sĩ lâng lâng thoảng bóng tiên.

Thứ Hai, 4 tháng 2, 2019

Tình biển



Ngàn năm sóng biển mãi xô bờ
Khao khát dạt dào vọng tứ thơ.
Ánh nguyệt nhạt nhòa ngong ngóng đợi
Vầng dương rực rỡ xuyến xao chờ.
Bạc đầu ôm ấp triền ghềnh mộng
Trăng nước ngập tràn bãi cát mơ.