Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Valentine. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Valentine. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 6 tháng 2, 2020

Nói chuyện với bài thơ buồn

(Nhân ngày Lễ Tình Yêu 14-02)



Đọc thơ như thấy ngát hương trà,
Góc bể chân trời… ai đã pha?
Đối ẩm sinh tình dù vắng mặt,
Thần giao cách cảm dẫu là xa.
Hãy cười lên nhá, mai đang đẹp,
Đừng khóc mà chi, lệ ướt hòa.

Thứ Tư, 13 tháng 2, 2019

Ngày lễ Tình nhân



Valentine I

Thấy lễ tình yêu sắp tới đây

Lễ này phong tục của người Tây.
A dua thiệp gửi nom hoa mắt
Bày vẽ quà mua ngó nhíu mày.
Được nước người buôn ra sức chém
Gặp thời kẻ bán cố tình phay.