Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 23 tháng 1, 2018

Chùm xướng họa: CU ĐƠ



Bài xướng:
Vịnh bánh cu đơ
(Bát vĩ đồng âm)

Bánh ngon sao đặt gọi cu đơ
Có phải ăn xong bị ngẩn ngơ?
Lúc đói hung hăng nên muốn vớ
Khi buồn thơ thẩn lại thèm vơ.
Giòn tan chóp lưỡi xong còn nhớ
Ngọt lịm đầu môi hết vẫn mơ.
Lắm bác chết thèm đâu chỉ tớ
Ăn rồi tấm tắc lại mong sờ...!

NGUYỄN HỮU NGHIỆP (Lạng Sơn)



Bài họa 5:
Kẹo cu đơ
(Bát vĩ đồng âm)

Quê choa đặc sản kẹo cu đơ
Lữ khách chưa qua hẳn tiếc ngơ?
Nhớ lại ngày xưa nhìn bỡ ngỡ
Quên răng chiều nớ đứng bơ vơ.
Thành nhôông là bởi enh còn nhớ
Nên gấy(*) cũng do ả vẫn mơ.
Một buổi quen rồi... yêu quá cỡ
Ai về Nghệ Tĩnh, thử... nên... sờ...!

(*) Nhôông (chồng), gấy (vợ), enh (anh), ả (chị), choa (tôi), răng (sao), nớ (ấy): Phương ngữ Nghệ Tĩnh.
Vũng Tàu, 23-01-2018
CỬ CHẾ




Bài họa 4:
Bánh cu đơ
(Bát vĩ đồng âm)

Được mời ăn bánh gọi Đơ... Đơ...
Cả nể nên nào có dám ngơ.
Giở ngược quay xuôi tình lớ ngớ
Nâng lên đặt xuống ý vu vơ.
Bánh đa ôm lạc bền hơi thở
Mật mía trao hồn ngọt giấc mơ.
Nhìn bạn bè xơi mà mắc cỡ
Răng ơi! Ta phải nếm qua... sờ...

Việt Trì, 22-01-2018
TRẦN NHƯ TÙNG



Bài họa 3:
Thằng cu đớ

Có phải nếm vào dễ cú đơ(!?)
Xơi rồi ngẩn ngẩn lại ngơ ngơ!
Khi no mọi thứ đều lè lưỡi 
Lúc đói cái gì cũng muốn vơ.
Ăn hết thòm thèm còn liếm mũi
Nuốt xong lóc lẻm vẫn nằm mơ...
Quen mùi vuốt mãi thằng... cu đớ
Muốn cắn, muốn nhai lại muốn... sờ...!

Tân Thành, 21-01-2018
NGUYỄN VĂN THỌ



Bài họa 2:
Cầu hôn bỗng đơ...
(Bát vĩ đồng âm)
Tặng cây hài Trường Giang (Mười Khó)
nhân phát sóng chuyện cầu hôn với diễn viên Nhã Phương.

Mười Khó cầu hôn sao mặt đơ...
Phải chăng nàng bị hớp hồn ngơ!
Khi yêu điều tốt luôn ham vớ
Lúc chán niềm vui chả thích vơ.
Nhà cửa, bạc tiền chồng chẳng nhớ
Xe hơi, sổ đỏ vợ từng mơ...
Phen này giao hết, anh làm tớ
Phát sóng... ai ai cũng sững sờ...

Hà Nội, 20-01-2018
DIÊN MINH



Bài họa 1:
Bánh cu đơ

Thưởng thức cu đơ, chẳng dễ “đơ”
Lại càng không thể ngẩn cùng ngơ.
Thèm xôi, mấy kẻ thành khờ khạo
Háo bánh, nào ai đã vẩn vơ(?)
Miệng dối, chén no chưa hả mộng
Môi lừa, xơi đã vẫn còn mơ(!)
Cụ mà... “đơ” thế... đời còn máu...
Dẫu chẳng muốn “ăn” cũng khoái... sờ(?!)

Hà Nội, 20-01-2018
NGUYỄN HUY KHÔI

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ email: nhuecuong@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét