Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 27 tháng 1, 2018

Xướng họa: CON ĐẦU LÒNG

Tặng Hồng Vinh



Bài xướng:
Có con đầu lòng

Vượt cạn, niềm vui suốt cả đời
Mười ngày chín tháng trải đầy vơi.
Tâm hồn sinh động, hay từng chữ
Thể chất khôi ngô, đẹp cả lời.
Ngào ngạt đưa hương từ mọi nẻo
Rộn ràng tung cánh khắp muôn nơi.
Cũng nhờ giọt máu, lên ngôi Mẹ
Tác phẩm đầu tay(*) tỏa sáng ngời!

(*) Tập thơ “Muôn nẻo tình quê” của Hồng Vinh.
Vũng Tàu, 26-01-2018
PHAN VIẾT ĐAN



Bài họa:
Tập thơ đầu

Thơ luật đam mê gửi sự đời
Tháng ngày thai nghén mấy khi vơi.
Qua đây qua đó ghi từng ý
Gặp nọ gặp kia góp những lời.
Vất vả ngẫm nghiền hồn mọi chốn
Gian nan chắt lọc chữ muôn nơi.
Đứa con thi phú đầu tiên ấy
Người Mẹ thân yêu mắt rạng ngời.

Việt Trì, 28-01-2018
TRẦN NHƯ TÙNG

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét