Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 26 tháng 1, 2018

Chùm xướng họa: XUÂN VỀ

Đưa mùa xuân ra đảo xa.

Bài xướng:
Xuân về
(Độc vận)

Mậu Tuất đang về dậy tứ thơ
Thả hồn bay bổng quyện vần thơ.
Mai vàng rực rỡ thương quê mới 
Đào thắm lung linh nhớ bạn thơ.
Giai điệu mùa xuân bừng khúc nhạc
Nhịp đời năm tháng ngát hương thơ.
Tự hào ta sống hai thiên kỷ
Đất nước thanh bình rộn tiếng thơ!

Vũng Tàu, 01-2018
HOÀNG HỮU CÁT – Bút danh: Hoàng Hiền


  
Bài họa 4:
Gởi nàng thơ!
(Độc vận)

Đông tàn tứ hiện khắc nên thơ!
Rộn rã tưng bừng khởi nhịp thơ.
Lễ hội đón Xuân vang tiếng trống
Tao đàn vui Tết vọng tâm thơ.
Giao duyên huynh đệ chào khai tiệc
Tâm sự thi nhân xướng họa thơ.
Trước ngõ muôn nhà đương hé nụ
Chan hòa cảm xúc gởi nàng thơ!

Tánh Linh, 27-01-2018
HỒ TIẾN TRIỂN



Bài họa 3:
Hãy viết thêm giòn
(Độc vận)

Đinh Dậu lưng trời ấp ủ thơ
Thả lòng kiểm chức diễn bằng thơ.
Chút Xuân chớm tới chưa nên chuyện
Một Tết đang về phải có thơ.
Thời khắc rộn ràng đua nhập đích
Tâm hồn phấn chấn gửi vào thơ.
Sẽ trao Mậu Tuất nhiều ưng ý
Đời viết thêm giòn những áng thơ.

Việt Trì, 27-01-2018
TRẦN NHƯ TÙNG




Bài họa 2:
Vũng Tàu – Thơ
(Độc vận)

Tuất về hoa rộ ngát rừng thơ
Nắng mới lung linh mắt trẻ thơ.
Ánh sách soi đường chau tứ cú
Duyên trang dẫn lối chuốt tình thơ.
Giao lưu khoáng hoạt vui chiếu hội
Thù tạc thung dung chuốc bạn thơ!
Phố biển sang trang đua lộc thắm
Xuân tràn sinh sắc Vũng Tàu – Thơ.

Hà Nội, 25-01-2018
NGUYỄN HUY KHÔI



Bài họa 1:
Mừng đón Mậu Tuất 2018
(Độc vận)

Nghiêng mình én lượn gợi hồn thơ
Cảm xúc đong đầy vạn ý thơ.
Nam Định đào khoe thơm đất tổ
Vũng Tàu mai nở ngát trời thơ.
Ung dung Tết đến làm công đức
Tự tại Xuân về nghĩ tứ thơ
Khỏe mạnh yêu đời thêm hạnh phúc
Hồn nhiên kiêu hãnh dạo vườn thơ...

Vũng Tàu, 24-01-2018
TRẦN THẾ DÂN – Bút danh: Nam Vương 

* Trân trọng kính mời quý thi hữu cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ email: nhuecuong@gmail.com – Chân thành cám ơn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét