Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 23 tháng 1, 2018

Chùm xướng họa: CẢNH ĐẸP VŨNG TÀU



Bài xướng:
Cảnh đẹp Vũng Tàu

Cảnh đẹp đâu hơn biển Vũng Tàu?
Có bờ cát trắng, cánh chim âu.
Sáng nhìn Núi Nhỏ phơi hồng ngọc
Chiều ngắm Long Sơn phủ tím màu.
Bãi Trước nhớ thuyền luôn ngóng đợi 
Bãi Sau thương sóng mãi chờ nhau.
Người đời yêu, ghét nên đầu bạc
Biển ghét, yêu đâu? Cũng bạc đầu!

1985
HOÀNG HỮU CÁT





Bài họa 7:
Bãi Trước vào đêm

Rũ bóng hoàng hôn xuống Vũng Tàu
Ráng chiều nhuộm đỏ cánh chim âu.
Sao Hôm nhấp nháy tô vầng sáng
Bãi Trước lung linh tỏa sắc màu.
Bờ biển sóng lên vờn sỏi đá
Ngoài khơi tàu chạy nối đuôi nhau.
Ánh trăng huyền diệu mênh mông qúa
Chú Cuội lửng lơ giữa đỉnh đầu.

DIỆP BÌNH



Bài họa 6:
Gửi người xa vắng

Nhớ lắm người em nhỏ Vũng Tàu
Chân trời góc biển cách xa nhau.
Phấn hương thắm mộng duyên hoa bướm
Trăng nước tình thơ đượm sắc màu.
Năm tháng xôn xao niềm ước hẹn
Bốn mùa thổn thức nỗi lo âu
Tương phùng nhắn gửi vào trong ấy
Hạnh phúc mình ta đến bạc đầu.

NGỌC THÁI



Bài họa 5:
Nhớ!

Nhớ mãi lần ra đợi bến tàu
Mong ngày vượt biển đến trời Âu.
Làng quê bó lại chiều đen tối
Xứ sở rời xa buổi nhạt màu.
Chán nản con đường gian dối bạn
Đau buồn góc phố hận thù nhau.
Tình yêu bỗng chết sau màn lửa
Cảnh ngộ tang thương vỡ mộng đầu.

31-01-2018
L.C.T.




Bài họa 4:
Phố biển Vũng Tàu

Đằng xa thấp thoáng những con tàu
Biển lặng sóng yên cánh hải âu.
Bãi Trước ven bờ ôm sóng bạc
Hồ Mây trên núi tỏa đèn màu.
Ghe thuyền lừng lững chen san sát
Biệt thự nguy nga đứng cạnh nhau.
Phố biển Vũng Tàu nơi lý tưởng
Tham quan, du lịch,... đẹp hàng đầu.

Tánh Linh, 24-01-2018
HỒ TIẾN TRIỂN




Bài họa 3:
Bãi Trước, Vũng Tàu

Vừng đông rạng rỡ những con tàu
Vượt sóng trùng dương bóng hải âu.
Tượng Chúa vươn tầm đời vạn sắc
Hải Đăng tỏa sáng biển muôn màu.
Giao thương mọi nẻo vui hòa nhập
Du lịch bao miền đến với nhau
Dầu khí, ngư trường,... luôn rộn rã
Dựng xây Tổ quốc góp công đầu!

Vũng Tàu, 24-01-2018
NGUYỄN KHOAN




Bài họa 2:
Vũng Tàu – Tình yêu của tôi

Trùng khơi thấp thoáng những con tàu
Lướt sóng tung vờn, vút hải âu.
Biển lộng chân trời xanh tỏa sắc
Bờ êm dải cát trắng phô màu.
Hòn Bà lạ lẫm đường ra đảo
Bãi Dứa vui vầy lối hẹn nhau.
Ngọn Hải Đăng nơi mình gặp gỡ
Bạch Dinh khắc đậm mối duyên đầu...

Đồng Nai, 23-01-2018
LÝ ĐỨC QUỲNH 




Bài họa 1:
Cảnh đẹp Vũng Tàu

Bình minh chiêm ngưỡng những con tàu
Giỡn sóng... vui đùa cánh hải âu.
Mưa tạnh Hồ Mây ngời vạn cảnh
Nắng bừng Núi Nhỏ đẹp muôn màu.
“Thiên Ưng” gọi khí hoàn công việc
“Bạch Hổ” khơi dầu kết nối nhau.
Điện đạm... liên hoàn cùng khởi sắc
Mừng Xuân kiêu hãnh ngẩng cao đầu.

2017
TRẦN THẾ DÂN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp. Bài họa xong, xin quý vị vui lòng gửi vào địa chỉ email: nhuecuong@gmail.com – Chân thành cám ơn!

3 nhận xét:

  1. Bài xướng đưa danh từ riêng làm chính vận là không thể họa được vì đó là vần chết. Nếu lấy Vũng Tàu thay bằng chữ " tàu" khác thì đó là tá vận không phải chính vận như bài của Trần Thế Dâ không phải là bài họa. Bài họa đỏi hỏi nghiêm khắc chứ không phải tùy tiện, chỉ cần sai một yêu cầu là không phải bài xướng. Người viết bài xướng phải hiểu luật họa, nếu đưa chính vận thành tử vận thì bó tay.( Minh Huy)

    Trả lờiXóa
  2. Thôi thì chấp nhận tương đối cho vui. Chúng ta đang ở hoàn cảnh " Thơ Câu Lạc Bộ" mà. Xướng vậy thì họa vậy chứ sao!Tất nhiên sửa được thì dần dần sửa, hay được nữa thì cố để hay hơn. Vui là chính chứ nhiều khi sa đà tranh luận thì chắc tới tết Công Gô chưa xong!

    Trả lờiXóa
  3. Xin lưu ý đây là bài viết ở năm 1985!

    Trả lờiXóa