Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Bóng hoàng hôn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Bóng hoàng hôn. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 4 tháng 6, 2019

Bóng hoàng hôn



Thường xuyên bạn hữu tới thăm nhà
Ghé hỏi vui mừng những việc qua.
Chuyện ngỏ trà nâng tình mãn á
Lời trao rượu rót nghĩa vui mà…
Tâm hồn thoải mái niềm thương lạ
Trí tuệ an nhàn nỗi thỏa nha!

Thứ Ba, 12 tháng 3, 2019

Bóng hoàng hôn



Ửng hồng loang mặt nước chiều êm
Tựa bức tranh nhung trải dịu mềm.
Thả mắt trông về mây vắng lặng
Neo thuyền đứng đợi bóng mờ thêm.
Một lời hẹn ước in lòng biển
Vạn tiếng trao thề gửi gió đêm.