Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Biết gửi ai. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Biết gửi ai. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 14 tháng 12, 2020

Chùm xướng họa: BIẾT GỬI AI...?

 

Bài xướng:

Biết gửi ai...?

 

Thơ viết đã nhiều biết gửi ai...?

Đường sang Bến Giác quả nhiên dài.

Đá vàng cứ tưởng đâu bền vững

Thệ ước ai ngờ dễ nhạt phai.

Nghiên bút phô hoài chừng thấy ngại

Văn chương xổ lắm cũng nghe hài.

Lề xưa không nhẽ giờ buông bỏ

Dẫu biết giãi bày chẳng có sai.