Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Hoa Đăng. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hoa Đăng. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 30 tháng 7, 2020

Xướng họa: TƠ LÒNG



Bài xướng:
Tơ lòng

Mở trang giấy trắng hoạ vần thơ
Nghe điệu Nam Ai lỗi nhịp chờ.
Trầm bổng ngân nga hoà sợi nhớ
Nhặt khoan thánh thót động vườn mơ.
Cung thương cung đợi – Cung xao xuyến
Khúc hẹn khúc yêu – Khúc thẫn thờ.

Thứ Tư, 29 tháng 7, 2020

Chiến công thầm lặng



Bao nhiêu xương máu gửi non sông
Dân tộc hiên ngang trải một lòng.
Dâng hiến tuổi xuân giành độc lập
Hy sinh hạnh phúc phá cùm gông.
Trường Sơn rẽ lối quân thù khiếp
Địa đạo xây hầm nghĩa sĩ trông.

Thứ Bảy, 4 tháng 7, 2020

Chùm xướng họa: VỚI HOA ĐĂNG



Bài xướng:
Tự bạch

Tôi tránh đua chen với cuộc đời
Tôi cần yên tĩnh một mình thôi.
Tôi quên phiền muộn tìm nơi ngh
Tôi muốn an bình dạo cảnh chơi.
Tôi chẳng gieo tình chi khổ lụy
Tôi còn tạo phúc để sầu trôi.

Thứ Ba, 30 tháng 6, 2020

Xướng họa: CÕI VÔ THƯỜNG



Bài xướng:
Cõi vô thường

Trách chi con tạo mãi vần xoay
Định luật trôi theo chuỗi tháng ngày.
Khi khuyết khi đầy đâu thấu hiểu?
Nào sinh nào tử há tường hay?
Sao dời vật đổi tâm kiên định
Đất chuyển trời rung ý đảo lay.

Thứ Tư, 24 tháng 6, 2020

Phú



Phú quý vinh hoa hưởng tại trần
Kim tiền ban phát phúc hồng ân.
Trau dồi tâm tánh luôn hành thiện
Giữ đạo trung dung đẹp bội phần.

Thứ Tư, 3 tháng 6, 2020

Chùm xướng họa: VÔ ĐỀ



Bài xướng:
Vô đề

Nhấp chén hư vô miệng mỉm cười
Tình đời dâu bể vẫn xinh tươi.
Lần trang ký ức đầy thương nhớ
Hiện hữu trong ta một kiếp người.

Thứ Năm, 21 tháng 5, 2020

Vào hạ



Thay áo xuân nay đón hạ về
Tiết trời oi ả khắp thành quê.
Ve kêu vọng lại ngày niên thiếu
Phượng nở vương hoài tuổi cập kê.
Trang giấy trinh nguyên thời kỷ niệm
Lá thư ảo mộng thuở đam mê.

Thứ Tư, 6 tháng 5, 2020

Chùm xướng họa: NIỀM RIÊNG



Bài xướng:
Niềm riêng

Mở trang nhật ký tuổi thần tiên
Muốn xóa tâm tư lẫn nỗi phiền.
Chuyện đã xa rồi sao chạnh nhớ
Lòng chưa rũ hết khó bình yên
Vẳng nghe tiếng nhạc từ bi độ
Bỗng trút cung tơ giác ngộ thiền.

Thứ Năm, 30 tháng 4, 2020

Lộc



Trọn lễ tu thân dựng nghiệp thành
Trí tài vẹn nghĩa tạo công danh.
Tâm hành thiện nhẫn khiêm cung giữ
Tứ Đức là nền... Phúc Lộc sanh.

Thứ Tư, 29 tháng 4, 2020

Xướng họa: HIỂU BIẾT



Bài xướng:
Hiểu...

Cố hỏi trời xanh cũng vậy mà
Tình đời dẫu đẹp cũng phôi pha.
Phải chăng hờ hững phai nhung nhớ
Hay bởi âm thầm giấu xót xa.
Núi hẹn mây chờ tim thổn thức
Thuyền đi biển đợi lệ chan hòa.

Thứ Hai, 27 tháng 4, 2020

Trí



Sức mạnh hơn người bởi khỏe thân
Thắng ta mới thật trí trong ngần.
Tâm lành giữ đức ngời gương thiện
Ý đẹp trao lời thấu nghĩa nhân.

Thứ Sáu, 17 tháng 4, 2020

Chùm xướng họa: NỖI NIỀM



Bài xướng:
Mong...

Mong ước niềm vui khắp mọi nhà
Giúp người chí cả vượt phong ba.
Đem đi phiền muộn đời say hội
Mang đến an nhàn cảnh rực hoa.
Mỗi ý từng lời gieo đức trọng
Bao tình bấy nghĩa kết dung hòa.

Thứ Tư, 8 tháng 4, 2020

Chùm xướng họa: TU THIỀN



Bài xướng:
Đức

Vạn vật muôn loài vốn tính linh
Vì mê trụy lạc mất nhân hình.
Từ bi giáo huấn lời chân chính
Giác ngộ tu hành hiển kiếp sinh.

Thứ Tư, 4 tháng 3, 2020

Tình...



Đóa hồng đâu thể hiện tình yêu
Cử chỉ lời trao âu yếm nhiều.
Chăm sóc ốm đau khi bĩ cực
Sẻ chia mặn ngọt lúc cô liêu.
Xa lòng là bởi mình đen bạc
Cạn nghĩa đâu vì cảnh quạnh hiu.

Thứ Năm, 27 tháng 2, 2020

Chùm xướng họa: TỰ NHỦ



Bài xướng:
Tự nhủ

Hối hả lo toan giữa cuộc đời
Khó dành một phút để vui chơi.
Thơ văn luyện tính nghe điềm đạm
Thư pháp trau mình sống thảnh thơi.
Uống tách trà thanh càng đậm vị
Ngẫm tình nhân thế lắm ngoa lời.

Thứ Năm, 13 tháng 2, 2020

Hương đời



Nếu biết mỏi mòn đợi nữa chi
Trăm năm hẹn ước cũng nên gì...
Vì đâu biển níu xin thuyền lại
Cũng bởi trăng hờn theo gió đi.
Kẻ ở người trông sương phủ tóc
Ngày qua tháng trở lệ tràn mi.

Chủ Nhật, 9 tháng 2, 2020

Phúc Lộc Thọ Toàn



Phúc đáo tam đa hiển mọi nhà
Lộc tràn phú quý nở thêm hoa.
Thọ như tùng bách an khang thịnh
Toàn thiện mùa xuân hưởng thái hòa.

Thứ Sáu, 31 tháng 1, 2020

Chùm xướng họa: TUỔI MỘNG



Bài xướng:
Tuổi mộng

Gió thoảng hơi sương quyện tách trà
Vị đời dẫu đẹp cũng phôi pha.
Phải chăng phiền muộn vương trong dạ
Hay đã nhạt nhòa gửi chốn xa.
Lóe phút suy tư tình chớm nghĩ
Gói niềm thương cảm lệ chan hòa.

Thứ Ba, 28 tháng 1, 2020

Chúc mừng năm mới



Chúc thọ tân niên đến mọi nhà
Mừng xuân Canh Tý đắc muôn hoa.
Năm đầy phú quý thêm tài lộc
Mới toại công thành hưởng phúc đa.

Thứ Tư, 8 tháng 1, 2020

Chào Xuân



Thu tàn đông mãn đón xuân sang
Phố hội đèn hoa sắc ngập tràn.
Đón Tý tiễn đưa năm Kỷ Hợi
Tiệc mừng chúc thọ phúc an khang.