Tìm kiếm Blog này

Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Khoan. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nguyễn Khoan. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 20 tháng 7, 2020

Chùm xướng họa: BẠN VÀ TÔI



Bài xướng:
Bạn và tôi
Tặng Nguyễn Khoan nhân dịp sanh nhật lần thứ 75.

Tôi bạn sanh ra giữa chiến tranh
Gian nan từ thuở tóc còn xanh.
Bút nghiên lỡ hội ngày niên thiếu
Cung kiếm đa mang buổi trưởng thành.
Thế sự hồi sinh cây phước báu
Nhân duyên khởi sắc quả ân lành.

Thứ Tư, 8 tháng 7, 2020

Vui với bạn thơ



Sân chơi ước xóa bỏ ưu phiền
Cõi thế mong rằng đẹp cảnh tiên.
Chữ thả vần gieo vui lựa tứ
Thơ bình ý chọn gắng điều nghiên.
Giao lưu bầu bạn phô lời hợp
Xướng họa tao đàn tỏ nỗi riêng.

Thứ Tư, 24 tháng 6, 2020

Chùm xướng họa: CHIỀU QUÊ



Bài xướng:
Chiều quê

Thương chiều bếp đỏ khói trầm xa
Gác trọ buồn hiu nhớ cảnh nhà.
Ngọn gió nồm rong đồng lúa sữa
Vầng trăng xế bóng lũy tre ngà.
Bao mùa nắng dãi đau lưng mẹ
Mấy độ mưa dầm mỏi gót cha.

Thứ Hai, 27 tháng 4, 2020

Xướng họa: NHỚ HẠ



Bài xướng:
Nhớ hạ

Trường cũ lời ve cứ vọng về
Đồng xanh nắng trải khắp miền quê.
Đâu thời náo nức trời hoa lệ
Đã lúc bồi hồi vị cháo kê.
Mực tím còn lưu lời ước hẹn
Phượng hồng cứ thắm thuở say mê.

Thứ Hai, 16 tháng 3, 2020

Hoa trinh nữ



Lặng lẽ tình em với má hồng
Mặc người đài các chẳng cầu mong.
Vui cùng cây cỏ vờn hoa nắng
Hòa quyện trời mây giỡn gió đồng.
E ấp sắt son lòng vẫn đợi
Dịu dàng thùy mị ý còn trông.

Thứ Ba, 31 tháng 12, 2019

Xướng họa: BÂNG KHUÂNG



Bài xướng:
Bâng khuâng

Bên thềm lặng ngắm khoảng chiều pha
Cảnh vật buồn tênh bỗng nhớ nhà.
Cỏ mọc ngoài ranh vừa hóa cũ
Hoa cài trước giậu cũng thành xa.
Vì sao chỉ một tình non nước
Vẫn cứ lìa đôi mộng hải hà?

Thứ Bảy, 28 tháng 12, 2019

Vô ưu



Khấp khểnh trần gian lắm đoạn trường
Chớ buồn giông gió nhớ làn hương.
Nghiêng mành dáng nguyệt thôi đừng bận
Lướt bóng hình câu cũng chẳng lường.
Bởi đã trăng tròn trăng sẽ khuyết
Nên thành nghĩa nặng nghĩa càng thương.

Thứ Năm, 17 tháng 10, 2019

Đọc Truyện Kiều



Bể dâu muôn thuở kiếp người ta
Tài mệnh thường hay đố kỵ mà!
Nọ đứa buôn tơ vầy nát ngọc
Nào phường cậy chức dập vùi hoa.
Áo xanh cửa Phật hờn chưa thoát
Phận bạc Tiền Đường khổ khó qua.

Thứ Bảy, 7 tháng 9, 2019

Chùm xướng họa: TRƯỚC THÁP MỸ SƠN



Bài xướng:
Trước tháp Mỹ Sơn

Tháp nâu thức dậy giữa rừng hương
Níu bước chân người khắp bốn phương.
Soi bóng Huyền Trân hồn Đại Việt
Tìm châu Ô Rí mộng quân vương.
Lắng nghe hưng phế rêu thao thức
Hồi tưởng binh đao lệ đoạn trường.

Thứ Năm, 27 tháng 6, 2019

Xướng họa: THỨC VỚI ĐÊM GIAO THỪA



Bài xướng:
Thức với đêm giao thừa

Lắng đọng canh thâu thấm nỗi sầu
Cựa mình – khởi động chiếu chăn đau!
Đêm thao thức rớt đôi tàn lửa
Gối lặng thầm hôn mấy tuổi đầu.
Tóc chẻ hai màu, hanh nắng tới
Mắt chòng mấy độ, lạnh mưa sau.

Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2019

Xướng họa: ĐẾN VŨNG TÀU



Bài xướng:
Chiều xuân Bãi Trước

Chiều xuân Bãi Trước cảnh thần tiên
Trời biếc, non xanh một dải liền.
Soi bóng hải âu bay lặng lẽ
Ngắm giàn khoan biển đứng bình yên.
Nghinh Phong sừng sững màu sương lục
Trần Phú loanh quanh dải lụa mềm.

Thứ Tư, 12 tháng 6, 2019

Vào hạ



Hạ đến cho lòng bỗng tái tê
Làng xa nắng trải bước sang hè.
Thương chùm mận chín cô hàng xóm
Nhớ vị nhãn lồng trái xứ quê.
Đã nhủ người xưa đâu ước hẹn
Còn vương nghĩa cũ tựa mang thề.

Thứ Tư, 5 tháng 6, 2019

Nhớ bạn



Ráng chiều để thấy những bơ vơ
Trăng sớm vì ai cũng thẫn thờ.
Núi biếc mù giăng mờ vạn lối
Sông xanh sóng cuộn thẳm đôi bờ.
Trông vời quê cũ lòng ao ước
Thấy lại người xưa dáng mộng mơ.

Thứ Hai, 3 tháng 6, 2019

Vui sống



Biển vẫn nghìn năm sóng bạc đầu
Thời gian nước chảy có ngừng đâu.
Chờ thu chỉ thấy hoa tàn sắc
Đọ tuổi mà hay tóc bạc màu.
Đã đến rồi đi vòng vũ trụ
Thì quên chẳng bận nỗi cơ cầu.

Thứ Tư, 27 tháng 3, 2019

Huế



Hỡi người áo tím tóc buông lơi
Mới gặp mà thương ngỡ một đời.
Vời vợi dòng Hương câu mái đẩy
Mênh mang bến Ngự giọng à ơi!
Hoàng Thành trầm mặc sương mờ phủ
Đại Nội mơ màng nắng nhạt rơi.

Chủ Nhật, 17 tháng 3, 2019

Chùm xướng họa: NHỊP CẦU THƠ



Bài xướng:
Nhịp cầu thơ

Đẹp quá sân chơi vạn sắc màu
Vui mùa trống hội nắm tay nhau.
Mây xanh trải gấm trời Bà Rịa
Sóng bạc thêu hoa biển Vũng Tàu.
Nghĩa bạn Đường thi ngời trí cả
Hồn thơ “Bác học” sáng tâm đầu.

Thứ Tư, 6 tháng 3, 2019

Ca trù



Thánh thót lời thơ điểm trống chầu
Vui cùng non nước điệu hòa tâu.
Ém hơi nhả chữ tình bay bổng
Thả nhịp buông cần ý thẳm sâu.
Nhớ cảnh đạn bom thời khói lửa
Vui ngày bầu bạn cuộc canh thâu.

Thứ Ba, 5 tháng 3, 2019

Xướng họa: TRÒ ĐỜI



Bài xướng:
Trò đời

Đố kỵ nhau chi để lụy phiền
Sống cho thoải mái mới là tiên.
Lợi danh chẳng bận duyên thi phú
Tài lộc đâu màng nghiệp bút nghiên.
Gởi khách văn chương tìm chí hướng
Mong người thi sĩ tỏ niềm riêng.

Thứ Tư, 16 tháng 1, 2019

Hội Thơ



Đời vui có bạn thế thôi mà...
Chức vị gì đâu tuổi chúng ta.
Gặp gỡ thành tâm hay lắm vậy
Giành đua nghịch lý chán không là…
Vần hoa tứ mộng tình gom lại
Vị đắng lời cay chuyện tránh xa.

Thứ Ba, 1 tháng 1, 2019

Chùm xướng họa: XUÂN NHƯ Ý



Bài xướng:
Xuân như ý

Thiên thời địa lợi báo xuân sang
Tuất đã giao niên Hợi sẵn sàng.
Nhoẻn nụ anh Đào chào Thọ, Cúc,...
Khoe đài chị Sứ đón Mai, Lan,...
Phố phường tình nghĩa đà khăng khít
Con cháu thành danh được vẹn toàn.