Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 24 tháng 6, 2020

Chùm xướng họa: CHIỀU QUÊ



Bài xướng:
Chiều quê

Thương chiều bếp đỏ khói trầm xa
Gác trọ buồn hiu nhớ cảnh nhà.
Ngọn gió nồm rong đồng lúa sữa
Vầng trăng xế bóng lũy tre ngà.
Bao mùa nắng dãi đau lưng mẹ
Mấy độ mưa dầm mỏi gót cha.
Lạc lõng chim chuyền xa tổ ấm
Bên vườn ổi chín thoảng mùi hoa.

ĐỖ HỮU LỘC



Bài họa 3:
Nhớ quê

Mặt trời khuất vội phía đằng xa
Thuyền thẳng dòng sông cập bến nhà.
Mây phủ gương chiều nghiêng bóng ng
Ráng che mặt nước sáng tre ngà.
Nhặt khoan tay lái con đò nhỏ
Vang vọng tiếng hò giọng hát cha.
Đêm xuống rừng cây trùm bóng tỏa
Bầu trời sao tỏ rạng như hoa.

Hà Tĩnh, 24-6-2020.
HOÀNG NHU



Bài họa 2:
Chiều nhớ quê

Khói tỏa lam chiều gợi nhớ xa
Miền quê da diết đắm thương nhà.
Lúa đồng thăm thẳm phô màu biếc
Mây trắng lang thang nhuộm sắc ngà.
Tóc rối lược cài khơi nỗi mẹ
Cơm thơm áo vận gợn niềm cha.
Thu không điểm tiếng cơn buồn vắng
Thêm nặng hương tình níu cánh hoa.

Vũng Tàu, 24-6-2020.
DUY TIẾN



Bài họa 1:
Chiều nhớ

Bóng cò cõng nắng phía trời xa
Lòng chợt bâng khuâng nỗi nhớ nhà.
Sương quyện làng xưa mờ khói tím
Sóng xô sông vắng vỡ trăng ngà.
Chim buồn về tổ nao tình mẹ
Chuông vẳng gọi chiều thảm nghĩa cha.
Bếp lửa nỗi ai hồng khắc khoải
Bên thềm hương quế thoảng làn hoa.

Sài Gòn, 24-6-2020.
NGUYỄN KHOAN

* Trân trọng kính mời quý thi hữu gần xa cùng vui họa tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét