Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 22 tháng 6, 2020

Lời của nến

Lược chuyển thành thơ truyện ngắn THEO VẾT XE ĐỔ viết về một sinh viên nghèo, khi nhìn thấy cảnh bon chen, đấu đá, mua danh, bán tước, tham nhũng trong xã hội... Nến phải thốt lên...



1.
Nến thắp buồn vui cháy hết lòng
Mình sầu kẻ khác thỏa niềm mong.
Dù cho lửa táp thân luôn thẳng
Dẫu có lệ rơi dáng khó còng.
Rực rỡ thâu đêm tàn vẫn thắm
Lung linh suốt sáng lụi còn trong.
Dâng đời trọn kiếp tình đâu hận
Trách kẻ gian tham đã phụ lòng.

2.
Trách kẻ gian tham đã phụ lòng
Là người bất chính lại hằng mong.
Khi luồn nịnh bợ thân khom cúi
Lúc lách xum xoe dáng uốn còng.
Thuở trước cầu xin tâm đã đục
Bây giờ ước được đức nào trong.
Đường đời xảo quyệt đen nhân cách
Thói xấu còn mang thấy quặn lòng.

3.
Thói xấu còn mang thấy quặn lòng
Bây giờ muốn sửa khó mà mong.
Gian tham đút lót thì vô tội
Thẳng thắn công khai lại bị còng.
Lót bạc ô dù nhiều kẻ lót
Phong quan bè cánh lắm tên phong.
Tài cao đức sáng đành im miệng
Cuộc sống buồn thay thấy tủi lòng.

4.
Cuộc sống buồn thay thấy tủi lòng
Thi giờ muốn đỗ lắm người mong.
Mua đề dấu diếm bên rìa cửa
Bán đáp lủi chui cạnh xó phòng.
Học kém len luồn mua phải được
Bài tồi chạy chọt lót là xong.
Dù rằng chăm chỉ thua đành chịu
Kẻ giỏi lao đao thật mủi lòng.

5.
Kẻ giỏi lao đao thật mủi lòng
Tiền đâu để học mỏi mòn mong.
Làm thuê tối mặt vừa thuê sách
Vác mướn còng lưng đủ mướn phòng.
Dẫu khổ luôn luôn gìn đức sáng
Dù nghèo mãi mãi giữ tâm trong.
Bền gan gắng chịu chờ năm tới
Đỗ đạt thành danh thỏa nỗi lòng.

6.
Đỗ đạt thành danh thỏa nỗi lòng
Làm quan diệt ác đấy điều mong.
Công tâm giúp đỡ người ngay thẳng
Chính trực bao dung kẻ bị còng.
Hối lộ trừ ngay khi đến cửa
Ô dù quét sạch lúc vô phòng.
Quan liêu tệ nạn mau trừ hết
Nước mến dân yêu mới toại lòng.

7.
Nước mến dân yêu mới toại lòng
Bây giờ được tiếng lại đang mong.
Con trong xí nghiệp lo tìm chỗ
Vợ ở cơ quan bận kiếm phòng.
Bổng lộc không còn nên túng bấn
Phong bì chẳng có lại long đong.
Bên ngoài lắm kẻ quăng tiền tỷ
Ngắm cảnh quan liêm cũng chạnh lòng.

8.
Ngắm cảnh quan liêm cũng chạnh lòng
Thôi nhờ lão phó liệu đường cong.
Con thi tại chức thăng làm xếp
Vợ học chuyên tu tuyển phó phòng.
Cấp đất thì thầm khêu phải được
Phân nhà nhỏ nhẹ gợi là xong.
Lầu cao ghế chắc tha hồ sướng
Ngẫm nghĩ quan tham thấy mát lòng.

9.
Ngẫm nghĩ quan tham thấy mát lòng
Bây giờ hưởng thụ nữa là xong.
Cây rừng trấn quỷ trồng ngay cổng
Đá ngọc trừ ma để cả phòng.
Núi cảnh ông bày đầy cửa trước
Chim rừng cháu đặt khắp vườn trong.
Lầu cao cửa rộng ung dung ngắm
Địa vị, tiền, quyền thỏa ước mong.

10.
Địa vị, tiền, quyền thỏa ước mong
Kiếm đồi xây mộ đã yên lòng.
Ba Vì mấy dải vừa mua được
Đà Lạt hai tòa đã sắm xong.
Vẫn miệng hô hào tâm phải sạch
Luôn mồm dạy bảo đức cần trong.
Than ôi! Cuộc sống giờ điên đảo
Nến thắp cầu mong hắn… bị còng.

HOÀNG QUANG SÁNG (Hà Nội)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét