Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 26 tháng 6, 2020

CHÂU VỀ HỢP PHỐ

Kính tặng nhà báo, nhà thơ Kim Quốc Hoa.



Mừng anh Kim Quốc Hoa

Mừng anh trở lại Hội thơ Đường
Tái hợp văn đàn luận tứ chương.
Cũng bởi lòng ngay, vương nghiệp chướng
Nên đành vận lỡ... vượt tai ương.
May sao thoát cảnh thời đen bạc
Để lại soi mình lúc sáng gương.
Cái gối không quỳ dòng thế sự
Canh cờ triết lý ngỏ lòng thương!

TRƯƠNG CẦU (Đà Nẵng)



Châu về Hợp Phố

Duyên với thi đàn rộ bút hoa
Văn chương bác học sắc xuân hòa.
Đối, niêm, thực, luận ngời khuôn ngọc
Vận, luật, từ, chương đẹp thước ngà.
Cổ thể chiếu soi hồn dân tộc
Kim thời hội tụ chí ông cha.
Châu về Hợp Phố, Đường thi rạng
Ngỏ ý tơ lòng hương ngát xa...

NGÔ TRÍ DŨNG (Nghệ An)



Mừng Hội ta

Tin mừng lan khắp Hội thơ ta
Anh đến niềm tin thấm mọi nhà.
Bảy chữ tám câu thêm khởi sắc
Bốn niêm năm vận lại thăng hoa.
Tao nhân hớn hở vui chào đón
Mặc khách tưng bừng cất tiếng ca.
Hẹn những mùa vàng cây trĩu hạt
Đường thi ấm mãi vọng ngân xa...

PHAN ĐỨC (Nghệ An)



Sáng mãi tên anh

Cờ hồng phấp phới giữa ngàn sao
Ánh sắc Quốc Hoa mãi dạt dào.
Cây bách Hà Thành luôn đứng thẳng
Bóng tùng Văn Miếu vẫn vươn cao.
Bao phen sóng phủ tâm không nản
Mấy bận sương giăng chí chẳng nao.
Đánh nhiễu trừ gian ngời khí phách
Văn chương thi phú rạng anh hào.

BÙI TẤN LẬP (Nghệ An)



Một đời cầm bút

Một đời cầm bút trọn thanh danh
Thấu lẽ thế thời... lẽ tử sanh.
Vạch mặt quan tham phường nhũng tặc
Chỉ tên cán nhiễu lũ gian manh.
Làm thơ gửi gắm niềm cay ngọt
Viết báo phanh phui chuyện dữ lành.
Nhân cách cao vời trong báo giới
Khiến người nể trọng đức cao thanh.

LÊ VIẾT HẠNH (Nghệ An)



Ông Tổng hội ta

Đã từng làm Tổng hội người già
Nhà báo lừng danh Kim Quốc Hoa.
Mấy bận lao tâm cùng trí tuệ
Bao lần mài miệt với tài ba.
Ước mong liêm chính xây hồn nước
Cầu nguyện chí công dựng phúc nhà.
Ý đẹp lời hay trao vạn nẻo
Xứng tầm “đầu” Hội luật Đường ta.

ĐẬU THỊ NHUNG (Hà Tĩnh)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét